![]() |
|
Vợ chồng anh Nguyễn Huy Chú với công việc hằng ngày. |
Cực khổ nhưng anh chị nhất định không để "đứa nhỏ" nào phải đi làm. Năm cậu con cả lên lớp 7, có đề nghị bố cho đem sách truyện cũ cho thuê để kiếm thêm, đỡ tiền sách vở. Nhưng "việc kinh doanh" chỉ duy trì được vài ngày, vì ông bố sợ con mải việc mà xao nhãng học hành. Anh Chú còn dùng phong cách nhà binh, tích lũy sau 16 năm quân ngũ, để dạy con, đó là thứ kỷ luật nghiêm khắc nhưng đầy tình thương. Chúng thường nghe bố nói: "Bố mẹ lăn lóc suốt ngoài lề đường chính vì không muốn các con phải lăn đường ngồi chung".
Nơi 5 thành viên trong gia đình anh ở hiện nay là nhà kho của Xí nghiệp que hàn. Căn phòng được Xí nghiệp cho ở tạm chỉ vỏn vẹn 15 m2, nhưng vật luôn được ưu tiên chính là chiếc bàn học. Các con anh hiểu thấu những hy sinh của cha mẹ nên cũng bảo nhau cố gắng học hành. Hai cậu con trai và một cô con gái, cứ vào cấp II là đầu quân cho trường chuyên Vân Đồn, quận 4.
Con trai đầu của anh là Nguyễn Minh Quang, sau khi thi đỗ 3 trường ĐH, đã chọn Trung tâm đào tạo cán bộ Y tế, với mong muốn trở thành bác sĩ. Cô em kế Tuyết Nhường, năm ngoái cũng đỗ vào ĐH Dược và Y khoa và đã chọn ngành Y để... khỏi lo phần sách vở. Cậu út có cái tên rất kêu Nguyễn Tỷ Phú hiện là học sinh lớp 6 trường Vân Đồn.
Ngày hai buổi trải mưa, đội nắng trên vỉa hè, ước mơ duy nhất của anh chị Chú vẫn là con cái học hành nên người. Anh luôn hãnh diện kỷ luật quân đội đã tôi luyện anh "khó khăn nào cũng vượt qua", trở thành gương sáng cho các con.
(Theo Phụ Nữ)
