![]() |
|
Cụ Kubinyi với quyển sổ học bạ từ năm 1946. |
Hằng ngày cụ vẫn đi bộ 10 km để tới thăm mộ bà vợ quá cố. Gia đình cụ tha thiết yêu cầu trường đại học ở Szeged chấp nhận sinh viên hiếu học này nhưng họ từ chối với lý do tuổi tác. Tức mình, cụ Kubinyi đến hẳn trường Đại học danh tiếng Pazmany dự thi và thật bất ngờ sau vài tháng văn ôn võ luyện, thí sinh đặc biệt giành điểm khá cao. Tân sinh viên Kubinyi phát biểu: "Tôi thấy học chẳng bao giờ thừa vì vậy còn khoẻ ngày nào tôi còn đến trường ngày đó. Thế hệ trẻ hôm nay không nhận thức được việc học có tầm quan trọng như thế nào vì chúng đã quen được nuông chiều".
Cụ Kubinyi vẫn giữ gìn cẩn thận quyển sổ học bạ từ năm 1946. Dù rất ham học, cụ phải tạm ngừng học đại học khi còn là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Szeged do những biến động về chính trị.
Phong Lan (theo AFP)
