![]() |
|
Cô Iulia khi còn là sinh viên đại học. |
Từ lúc mới sinh, Iulia bị gãy xương lõm trụ và thường xuyên phải bó bột. Nhưng cô hiếm khi khóc lóc hay than thân trách phận mà thường đọc sách, chơi đùa với búp bê và tập đan len. Khi mới 12 tuổi, Iulia làm ra rất nhiều sản phẩm đẹp để tặng bạn bè.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông loại giỏi, Iulia muốn học đại học khoa y, nhưng không được chấp nhận vì sinh viên khoa này phải đi thực tập nhiều. Cô đành học khoa kinh tế, ngành kế toán. Hằng ngày, mưa cũng như nắng, mẹ thường đưa Iulia đến trường nghe giảng. Ở trường, cô thấy thế giới thật rộng mở, nhiều niềm vui bạn bè mới. Sau thời gian dài chăm chỉ học tập, Iulia tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc. Hiện nay, cô cùng 2 bạn gái thành lập nhóm phụ đạo cho các sinh viên kinh tế học tập yếu. Nhờ vậy, mẹ cô không còn phải nghỉ việc nữa mà đã đi làm trở lại.
Mẹ con Iulia là tấm gương sáng về sức mạnh tinh thần. Họ không chịu chấp nhận rủi ro luôn vượt lên chiến thắng tật nguyền.
(Theo Tiền Phong)
