![]() |
|
Anh Phạm Ngô Minh. |
Chưa hết bậc trung học, Minh phải nghỉ học làm thợ may phụ giúp gia đình. Sau đó, anh lập gia đình và kiếm sống bằng nghề mổ lợn đưa ra chợ bán. Tuy vậy, khát vọng đeo đuổi, tìm kiếm những bí ẩn của lịch sử luôn bám riết lấy anh. "Không hiểu tự bao giờ cái thú đọc sách, nhất là sách viết về lịch sử đã ăn sâu trong máu thịt tôi. Ngày nào không đọc sách là chịu không được", anh tâm sự. Ngoài thời gian tính toán chuyện làm ăn, hằng đêm anh Minh lại vùi đầu vào đọc sách.
Không biết đi xe máy, có được đồng nào dư dật, anh lại bảo cô con gái lớn chở đi "lùng sục" khắp thành phố Đà Nẵng, từ quầy sách cũ vỉa hè đến các hiệu sách lớn... Anh "tha" về tủ sách gia đình đủ các loại sách: lịch sử, văn hóa, địa phương học, tiểu thuyết, thơ phú Đông Tây kim cổ. Sau nhiều năm tháng tích góp kiến thức qua những cuốn sách ấy, Phạm Ngô Minh gần như trở thành một "thư viện sống".
Cuốn sách đầu tiên anh viết chung với Trương Duy Hy có tên Khoa bảng Quảng Nam, đã được NXB Đà Nẵng trao giải B trong cuộc bình chọn sách hay năm 1995. Sau đó, là các cuốn Sự nghiệp Lê Thánh Tông và Lê tộc Quảng Nam - Đà Nẵng, Nhân vật họ Lê trong lịch sử Việt Nam (năm 2000). Đầu tháng 2, anh lại cùng tác giả Thạch Phương cho ra đời cuốn sách Đường phố Đà Nẵng gồm 214 tên đường. Công trình nghiên cứu này là nguồn tư liệu quý giá không chỉ về lịch sử nhân vật mà các đường phố hiện nay mang tên. Nó còn cho biết rõ con đường ấy đã mang những cái tên gì trong hơn 100 năm tồn tại và sự thay đổi tên đường qua từng thời kỳ lịch sử.
Kể chuyện về mình, Phạm Ngô Minh khiêm nhường đánh giá: "Sách tôi viết còn nhiều điều bất cập về phương pháp biên soạn cũng như trong quá trình lựa chọn và phân tích sử liệu. Tôi nghĩ mình cần trau dồi thêm tri thức và phương pháp nghiên cứu để các công trình sau hoàn hảo hơn". Sức mạnh để một người tự học và sống cách biệt với khoa học như Phạm Ngô Minh vượt qua khó khăn, như anh nói, chỉ là mong muốn góp phần giữ lại cái đẹp thuộc về truyền thống dân tộc và bản sắc văn hóa quê hương.
(Theo Tuổi Trẻ)
