![]() |
|
Quê ở Cẩm Nang, Hội An, cuối năm 1990, anh Nguyễn Mười lên Đà Nẵng thành thân với con gái một thương nhân chuyên nghề kinh doanh hàng mỹ nghệ (một tiệm lớn và duy nhất hồi ấy). Học nghề từ nhà vợ, chẳng bao lâu anh trở thành tay chơi đồ cổ có hạng ở đất Đà Nẵng. Anh bảo theo nghề này phải thật máu mới may có hàng độc, nhiều khi đang ngủ, điện gọi đến là phải đi ngay, bất luận gần xa. Với kinh nghiệm của hơn 10 năm rong ruổi tìm đồ cổ, chỉ cần nhìn qua là anh biết ngay hàng thật hay giả. "Có khi đi cả tháng không gặp lấy một món, ngược lại lắm lúc lẫn trong đống phế liệu lại là những cổ vật mà chỉ dân trong nghề mới biết giá trị đích thực", anh nói. Trong số hàng nghìn cổ vật sưu tập được, chiếc bàn tự xoay mua cách đây 9 năm từ một tay lái buôn ở vùng núi Tiên Phước (Quảng Nam) với giá chục triệu hiện được coi là báu vật của gia đình anh. Bàn gồm ba thân được làm bằng gỗ mít có niên đại trên 100 năm, chỉ cần đưa tay lên phía trên mặt bàn và di chuyển thì lập tức mặt bàn tự xoay, nếu úp tay thì bàn xoay theo hướng ngược lại. Với màn trình diễn độc đáo ấy, chiếc bàn được một khách nước ngoài gạ mua với giá 200.000 USD, nhưng chủ nhân của nó nhất quyết không bán. "Bởi bán đi thì được khá tiền đấy, nhưng rồi sẽ hết. Cốt làm sao để công chúng được chiêm ngưỡng", anh Mười tâm sự. Trong hàng nghìn cổ vật của gia đình anh Mười, độc đáo và ấn tượng nhất vẫn là bộ sưu tập tiền cổ của bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Anh có hơn 100 loại tiền cổ Việt Nam có từ thời Thái Bình Hưng Bảo đời nhà Đinh (968-980) đến Bảo Đại Thông Bảo triều Bảo Đại (1926-1945). Tiền Trung Quốc có hơn 51 loại của đủ 13 triều đại, trong đó nhiều nhất là tiền nhà Đường (618), quý nhất là tiền Bố Tuệ Chân Vuông, tiền Nửa Lạng có từ đời Tiền Hán (năm 118 trước Công nguyên). Ngoài ra, nhiều bộ sưu tập tiền cổ của các nước như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý... cũng có mặt. Toàn bộ số tiền trên được anh Mười sưu tầm ròng rã trong hơn 10 năm với khối lượng lên đến 3 tấn. Anh đang ấp ủ xây một bảo tàng tư nhân với số vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. Trong khuôn viên bảo tàng sẽ có một ngôi nhà dành riêng trưng bày tiền cổ với diện tích 40 m2. Ngôi nhà độc nhất vô nhị này sẽ được khảm hoàn toàn bằng tiền xu. Mỗi loại sẽ được xây dựng một biểu tượng, biểu trưng riêng cho từng quốc gia như Việt Nam là đền Hùng, Trung Quốc là Vạn Lý trường thành, Nhật Bản là núi Phú Sĩ, riêng Triều Tiên do lượng tiền ít nên chỉ dành để trưng bày. Anh bảo chỉ cần thành phố gật đầu chỉ nơi thuê hoặc bán đất là vợ chồng anh sẽ tiến hành lập bảo tàng ngay. (Theo Tuổi Trẻ) |
