Mình cũng như bạn hy vọng sẽ tìm thấy nửa kia của mình vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng không phải quá muộn. Mình chỉ lo lập gia đình trễ quá thì chuyện con cái khó khăn thôi, chứ còn chuyện lấy chồng mà, thủng thỉnh lựa chọn.
Sau những giờ làm việc mệt mỏi, tôi thường đi dạo, hoặc chơi thể thao, chơi đàn, hoặc là học thêm ngoại ngữ, vi tính. Nó hầu như chiếm hết thời gian của tôi đến nỗi tôi nghĩ 1 ngày 24 tiếng vẫn chưa đủ. Chính vì vậy mà tôi không âu sầu nữa, tôi vui vì đã tìm được tình yêu mới: Tình yêu cuộc sống! Thế đấy bạn ạ...
Bạn hãy gác lại quá khứ của mình và chỉ coi nó như một kỷ niệm. Hãy nghĩ về phía trước và cũng đừng quan tâm tới mọi người nói gì cả. Hãy đi chơi với tất cả những người bạn và hoà đồng với mọi người. Lúc đó chắc sẽ có nhiều người để ý tới bạn và bạn bè của bạn sẻ nhiều hơn (sợ bạn không có thời gian đi).
Chị nghĩ rằng, em nên tham gia các CLB kết bạn, ở đó em sẽ gặp người đồng lứa tuổi với em. Ở môi trường như vậy, em sẽ dễ dàng bộc lộ những mặt tích cực của bản thân mình. Thêm một cách nữa là em nên đăng tin kết bạn, những người ít bộc lộ mình qua giao tiếp trực tiếp lại thường thể hiện rất tốt qua thư.
Tôi có người em gái bà con, vừa mới lấy chồng ở tuổi 34 và người chồng của em tôi nhỏ hơn đến 3 tuổi, anh ấy vẫn tự tin nói rằng thích em tôi vì tính cách, phong cách sống nên không đặt nặng về vấn đề tuổi tác. Như vậy đó, 30 tuổi chưa có gì là ghê gớm lắm đâu Quỳnh ạ, Quỳnh đừng lo.
Cách đây không lâu em có đọc một bài báo nói về các cô gái sau tuổi 30, họ sốt ruột và bằng mọi giá kiếm cho mình một tấm chồng để rồi sau đó phải ân hận về chuyện đó. Các cụ ngày xưa vẫn nói rằng “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, em nghĩ chắc tại mình chưa gặp đúng được người có duyên với mình thôi.
Đời thay đổi khi ta thay đổi. Chỉ cần nhìn thế giới khác đi, mọi sự sẽ ổn thoả, bạn ạ. Tại sao lại phải quan tâm đến dư luận? Kệ họ. Hãy nghĩ rằng họ là những người cũ kỹ và thủ cựu. Hãy chủ động đối với cuộc đời của bạn, chủ động tìm kiếm bạn đời.
Mình luôn tin rằng, hãy sống tốt và cố gắng hết mình vì những điều tốt đẹp và may mắn đang chờ mình ở phía trước. Có thể hạnh phúc đến với mình muộn, nhưng mình luôn tin là ở đâu đó trong cuộc sống này có một người cũng đang tìm một nửa như mình. Chỉ là chưa gặp được mình mà thôi.
Chị ạ, khi đọc tâm sự của chị làm em giật mình. Mặc dù em năm nay mới 24 tuổi, nhưng những ý nghĩ và hành động hướng tới tương lai của em bây giờ dường như cũng giống chị vào mấy năm hồi trước đó thôi. Em đã một lần thất bại, nhưng là do bị lừa dối trong mối tình sét đánh và em cũng suy sụp nhiều lắm.
Anh hiện đi vào tuổi “con dê” rồi, từng yêu và đau khổ với mối tình đầu và cũng bị đưa vào dạng “ế vợ”. Thực sự thì anh không thể và không biết phải nói gì để có thể giúp Quỳnh thoát ra khỏi tình trạng hiện nay, nhưng anh mong khi Quỳnh đọc dòng thư này sẽ cảm nhận được cảm giác an ủi và cảm thông từ anh.
Trong tình yêu, mỗi người phải chấp nhận thực tế và thuần hóa nó cho phù hợp với quy luật khách quan của cuộc sống. Tình yêu lứa đôi là do cả hai người vun đắp nên. Phải "liệu cơm gắp mắm", bạn Quỳnh ạ.
Mình còn lớn hơn bạn một tuổi nữa đó. Bây giờ ngoảnh lại mới thấy giật mình và nhận ra mình đã già rồi. Nhiều lúc mình cũng cố gắng, nhưng chưa tìm đâu ra được người tốt mà mình yêu được cả. Thời buổi bây giờ tình thật thì ít, tình giả dối thì nhiều.
Tận cùng tâm hồn tôi luôn mơ ước có được một mái ấm gia đình, thèm khát sự chăm lo, âu yếm của chồng, tất bật yêu thương những đứa con, nhưng cũng nơi ấy tôi sợ phải tìm hiểu một người. Sự kém may mắn trong tình cảm để biến tôi thành một kẻ tự ti. Tôi sợ một sự đỗ vỡ trong tình cảm.
Còn nếu không tìm thì sẽ không gặp! Đi tìm một người trong 40 triệu đàn ông Việt Nam bằng các mối quan hệ xã hội và thông tin đại chúng bây giờ mà không có sao Quỳnh? Hãy tự tin lên đừng khép kín nữa nhé! Chẳng hạn như Quỳnh hãy tìm thử anh chàng viết bài này thử xem sao!
Quỳnh ơi, áp lực của bạn về vấn đề này có lẽ tôi cũng hiểu được. Bởi hiện giờ chính tôi cũng không biết rằng một nửa của mình có tồn tại hay không. Nhiều đêm tôi tự an ủi mình rằng ở đâu đó trong cuộc đời sẽ vẫn có một người chờ đợi mình. Tôi đôi khi tự huyễn hoặc mình, dù biết rằng phải tìm kiếm mới có hạnh phúc.
Tôi hiểu mẫu người phụ nữ hiện đại bây giờ gặp phải nhiều áp lực hơn khi vừa phải lo công việc, vừa phải đảm đương chuyện gia đình. Nhưng tôi nghĩ Quỳnh nên mạnh mẽ hơn để biết cách sống trong áp lực, thỏa hiệp với nó và Quỳnh sẽ cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, và Quỳnh sẽ lại tìm thấy hạnh phúc.
Bạn cứ đi gặp gỡ với những đối tượng mà mọi người làm mối cho mình, hoặc đi chơi với mọi người. Trước đây tôi cũng rất ngại phải tham gia những chuyện mối mai như vậy, nhưng nếu quan niệm rằng đâu phải cứ mọi người giới thiệu cho mình thì sẽ phải yêu, phải thành này nọ thì buổi gặp gỡ sẽ rất thoải mái.