To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 18, 2006 10:22 PM
Subject: Gui Quynh - Tam su "Ap luc tuoi 30"
Chào Quỳnh,
Từ khi đọc được tâm sự của Quỳnh cách đây vài hôm, mình không khỏi suy nghĩ về tình thế của Quỳnh, của mình cũng như của vài cô bạn gái cùng lứa tuổi chúng mình mà vẫn chưa may mắn tìm được ý trung nhân.
Nhân có tâm sự của Quỳnh về chủ đề này, mình cũng xin có vài dòng chia sẻ, với hy vọng giúp được chút gì đó trong việc củng cố thêm niềm tin và hy vọng của Quỳnh cũng như các bạn cùng cảnh.
Mình sinh năm 1978, tính tuổi dương thì là 28, còn tuổi âm là 29 rồi. Mình có may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ hết lòng vì con cái, cuộc sống cũng đầy đủ và bản thân mình cũng luôn cố gắng sống hướng thiện.
Trước đây, khi còn học phổ thông trung học, mình đã biết yêu lần đầu tiên. Mối tình với cậu bạn cùng lớp này kéo dài được gần 4 năm, khi bọn mình học năm thứ 2 Đại học thì chia tay. Lý do thì cũng nhiều, chia tay cũng rất buồn và phải mất một thời gian dài sau đó mình mới lấy lại được cân bằng. Sau đó thì mình tập trung vào việc học tập, cũng không có thời gian giao lưu nhiều nên cho đến tận lúc tốt nghiệp Đại học mình vẫn chưa yêu thêm ai.
Sau đó, mình có một thời gian gần 3 năm du học và làm việc ở nước ngoài. Môi trường mới này cũng không có cơ hội để mình quen thân được với bạn khác giới. Mình cứ cặm cụi học tập và làm việc cho đến lúc về nước, với tâm niệm rằng tất cả những gì mình cố gắng lúc đó sẽ được đền bù xứng đáng sau này. Mình về nước vào cuối năm 2003. Mất một thời gian để quen lại cuộc sống ở nhà, cũng như duy trì và mở rộng các mối quan hệ.
Đến tháng 3 năm 2004, mình mạnh dạn tham gia một CLB Kết bạn, và chính qua nơi này mình đã có mối tình thứ 2. Anh hơn mình 2 tuổi và ngay từ thời gian đầu anh và mình đều cảm thấy rất hợp nhau, tiến tới yêu nhau, và cả hai đều rất nghiêm chỉnh trong mối quan hệ này. Bọn mình yêu nhau được 1 năm thì lại chia tay vì một số lý do khách quan và chủ quan. Lúc đó là tháng 4 năm 2005. Mình lại phải trải qua một thời gian khó khăn để nguôi ngoai mọi chuyện. Và tất nhiên là mình không bỏ cuộc trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Đến cuối hè thì mình trở nên thân thiết hơn với một anh làm cùng cơ quan, anh cũng hơn mình 2 tuổi. Đến gần cuối năm thì bọn mình yêu nhau. Lúc này, mình đã nghĩ rằng có lẽ mọi sự sẽ an bài, anh đã nói tới kế hoạch cưới xin. Tuy rất thực lòng với nhau, rất có thiện chí trong chuyện gắn bó, lập gia đình với nhau, mọi điều kiện cũng đã rất sẵn sàng, nhưng có một điều không may là sau một thời gian yêu nhau, bọn mình nhận ra rằng tính cách hai người không thể hoà hợp được với nhau. Bọn mình cũng đã cố gắng, và thấy rằng nếu quyết định về với nhau thì sẽ càng làm khổ nhau hơn. Và thế là, lại một lần nữa chia tay.
Thực sự, mình chẳng nên kể chi tiết chuyện riêng tư của mình ra làm gì, chỉ cần gói gọn lại là “Mình đã trải qua 3 mối tình đều tan vỡ”. Nhưng mình muốn tâm sự hết thế này, để Quỳnh thấy rằng, ở trường hợp của mình, có đầy đủ các hoàn cảnh các yếu tố nhé, nhưng chuyện không thành thì vẫn là không thành, chẳng có gì là đúng là sai ở đây cả. Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi. Không quá nuối tiếc những chuyện đã qua, và không quá kỳ vọng vào những điều sẽ tới.
Mình không phải là không buồn, không nghĩ khi tuổi 30 sắp tới mà vẫn chỉ có một mình. Mình cũng có những mong ước như những người con gái khác, muốn gặp được một nửa của mình để những khi cần sẽ có một bờ vai vững chắc mà nương tựa, có người để gắn bó chia sẻ, có được những đứa con của mình với người mình yêu... Tuy nhiên, phần nhiều là mình lạc quan và tin tưởng vào tương lai, luôn nhiệt tình trong việc gặp gỡ giao lưu với bạn khác giới nếu có cơ hội.
Có gì đâu mà phải ngại khi ai đó giới thiệu bạn bè cho mình, Quỳnh cứ nghĩ rằng mỗi người bạn mới là một pho sách quý giá cho mình tìm hiểu và học hỏi, là sẽ thấy nhẹ nhàng thoải mái. Kể cả xác định trước là chuyện không thành đi, thì mình vẫn vui vì có dịp biết thêm được một người bạn. Còn việc mọi người nói gì, nhận xét gì về mình thì không quan trọng bằng việc bản thân mình nghĩ gì về mình. Có ai sống hộ được cuộc sống của mình đâu?
Trong cuộc sống có nhiều điều thật bất ngờ mà có khi mình không bao giờ biết được chúng sẽ tới và khi nào tới. Thế nên chúng mình hãy cứ sống cho thoải mái đi, và hãy để những trái tim yêu của bọn mình mãi đập những nhịp đập yêu thương. Hãy tạo nên và đón nhận những cơ hội đến với mình, đừng bỏ cuộc, hãy kiên trì Quỳnh ạ. Đó là những điều mình đang làm và muốn chia sẻ với bạn.
Chúc vui và may mắn!
Thân mến,
Quỳnh Anh
Nếu muốn, Quỳnh có thế trao đổi thêm với mình qua địa chỉ: anh2005march@yahoo.com