From: Nguyen Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 18, 2006 7:29 AM
Subject: Ap Luc Tuoi 30
Không chỉ riêng bạn thấy áp lực ở tuổi 30, chính bản thân mình cũng đã 30. Mình cũng bị "dị ứng" bởi tình yêu của mình đổ vỡ khi mình học năm 2 ĐH. Rồi mình tôn thờ tình yêu đó, mình không hiểu lý do dẫn đến kết quả chia tay của mối tình đầu nhưng có thể là vì tụi mình còn quá nhỏ. Ngày tháng trôi qua mình mong một ngày nào đó mình và anh ấy quay lại với nhau, và mình sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình. Cho dù nếu làm lại một lần nữa mà vẫn không thành thì cũng không phải tại mình không cố gắng.
Đến 3 năm sau, mình và anh ấy quay lại. Chúng mình vui và hạnh phúc vì lại được đến với nhau lần nữa. Cả hai nâng niu và trân trọng, cả hai cùng cố gắng và khắc phục vì nhau. 2 năm sau lúc đấy mình 25 tuổi mình còn nhớ anh gọi mình ra uống nước và chia tay. Mình cũng chấp nhận và đồng ý, sau 1 năm sau, chúng mình lại quay lại với nhau, nhưng lần này thì cả hai chẳng nói gì với nhau nữa, không gì
ràng buộc, cũng chẳng lời yêu thương.
Tình đến rồi đi. Thế là tuổi thanh xuân của mình đi qua và anh cũng đã lập gia đình. Năm nay mình đã 30, cái tuổi không phải gọi là già cũng không phải là tuổi còn nhiều lựa chọn. Mình cũng có ý nghĩ không lập gia đình, nhưng khi nói chuyện với gia đình thì bạn biết không mình được "nghe nhạc" cả đêm lẫn ngày. Cũng có người mai mối, nhưng mình vẫn mong mình tự tìm thấy hạnh phúc của mình, có người hỏi cưới, nhưng mình lại nghĩ "biết đâu mình sẽ tìm thấy một người tốt hơn" và cứ như thế mình vẫn một mình.
Mình cũng như bạn hy vọng sẽ tìm thấy nửa kia vào một ngày đẹp trời nào đó nhưng không phải là quá muộn. Mình chỉ lo
lập gia đình trễ quá thì chuyện con cái khó khăn thôi, chứ còn chuyện lấy chồng mà, thủng thỉnh lựa chọn. Chúc bạn vui, an tâm. Hãy nhớ lấy chồng chứ không phải là đi chợ mua rau.
Lam Phú Quỳnh
spkt96@gmail.com