From: a b
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 14, 2006 5:08 PM
Subject: Quynh a
Quỳnh à, đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy cũng hơi giống tình trạng của tôi lúc này, nhưng tôi không bi quan. Có lẽ tôi bằng tuổi Quỳnh hoặc kém 1 tuổi (nếu tính tuổi mụ mị gì đó). Theo mọi người nhận xét thì tôi cũng khá được đấy, nên rất nhiều người bảo tôi kén. Nhưng không phải vậy, có lẽ duyên số chưa đến đấy thôi. Cũng có lúc tôi rất buồn, tôi bi quan nhưng bên tôi luôn có gia đình và bạn bè.
Vào những ngày lễ, những dịp mà đôi lứa yêu nhau ríu rít có đôi khi tôi đã nghĩ hay mình gật đầu bừa với một ai đó đi cho dù mình không yêu người ta để mình cũng được đi chơi như người khác, để không phải ru rú ở nhà mà thở ngắn than dài. Nhưng rất may đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua và tôi vẫn tự tìm được những niềm vui thay thế. Như có thể chơi cùng mấy đứa nhỏ con các anh chị, hay đi đâu đó cùng bạn bè.
Ai cũng hiểu là đến tuổi này thì nên lập gia đình thôi, bố mẹ tôi và chắc bố mẹ Quỳnh cũng đều mong con mình có nơi có chốn. Nhưng thật sự không thể làm bừa, không thể không suy nghĩ vì đây là chuyện trăm năm cơ mà. Mẹ tôi có nói một câu là cái gì đến nó sẽ đến con ạ, con người ta đều có duyên số cả. Chính vì lời an ủi này của mẹ mà tôi cảm thấy chẳng có gì phải vội vàng, lại càng không thể gượng ép trong chuyện tình cảm được.
Nhưng có một điều theo tôi bạn cần thay đổi, bạn hãy mở lòng mình đi. Cứ đi gặp gỡ với những đối tượng mà mọi người làm mối cho mình, hoặc đi chơi với mọi người. Trước đây tôi cũng rất ngại phải tham gia những chuyện mối mai như vậy, nhưng nếu quan niệm rằng đâu phải cứ mọi người giới thiệu cho mình thì sẽ phải yêu, phải thành này nọ thì buổi gặp gỡ sẽ rất thoải mái. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng qua những buổi tiếp xúc đó tôi có thêm bạn mới, có thể họ sẽ rất thú vị đấy, mà nếu gặp duyên thì biết đâu đấy nhỉ?
Hoặc Quỳnh hãy tham gia một hoạt động nào đó đi, nếu bạn không ngại hãy rủ tôi nhé. Ví dụ học nấu ăn chẳng hạn (chắc không bao giờ thừa đúng không?). Khó tính vì công việc thì có thể nhưng đừng để mọi người nói mình là người khó gần. Nếu mình vẫn còn độc thân thì hãy là những người độc thân vui tính, bạn nhé! Có thể liên lạc với tôi qua e.mail: utit09@yahoo.com