From: Nguyen Quynh Anh
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 15, 2006 9:24 AM
Subject: Tâm sự của Quỳnh
Vô tình đọc được tâm sự của Quỳnh, tôi thấy rất cảm thông và muốn chia sẻ với bạn, hy vọng mấy lời của tôi sẽ làm Quỳnh vơi bớt được áp lực của việc lập gia đình và sống vui vẻ hơn trong cuộc sống này.
Chuyện của Quỳnh cũng tương tự như tôi, chỉ khác tôi là người đàn ông (cũng 30 tuổi) nên áp lực của việc lập gia đình có lẽ không nhiều bằng Quỳnh. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi không cảm thấy đôi lúc trống trải và cô độc trong lòng, mặc dù bên ngoài mọi người trông tôi vẫn sống vui vẻ.
Cho đến giờ người con gái nào tôi yêu cũng bỏ tôi mà ra đi, hay cuối cùng rồi tôi cũng nhận được câu: “Tôi chỉ xem anh là bạn (hoặc anh trai)” trong khi tôi là người có nghề nghiệp ổn định, không xấu trai, tôn trọng tình yêu và không làm gì gây tổn thương cho người mình yêu. Quỳnh thấy không, cuộc sống đối với tôi là như vậy đấy.
Cũng tương tự như Quỳnh, gia đình tôi có thể nói là nghèo, rất nghèo vì vậy mọi nỗ lực tôi dồn cho việc học hành và kiếm tiền để phụ giúp gia đình và thăng tiến trong công việc. Mỗi khi người yêu bỏ tôi ra đi (tôi đã trải qua hai mối tình) tôi tự nhủ với lòng rằng vai mình rất nặng trách nhiệm gia đình nên tôi không nên nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, nó chỉ gieo cho tôi nỗi đau khổ thêm thôi. Chính vì vậy tôi quên nó đi, mặc cho nỗi cô đơn cấu xé lòng mình.
Thế rồi tôi lao vào công việc và tìm ra được hạnh phúc trong công việc và bảo đảm được cuộc sống của gia đình (bố mẹ tôi và anh em tôi). Tôi cảm thấy như vậy đã là hạnh phúc, nỗi cô đơn vì thế cũng vơi dần. Tôi nghĩ thế nào tình yêu cũng sẽ đến với mình, còn không tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi độc thân và còn yêu được mọi người xung quanh. “Yêu được” và đừng mong là sẽ “được yêu” khi đó Quỳnh sẽ tìm thấy lại tình yêu đích thực của mình, nói như một nhà văn nào đó đã nói.
Tôi hiểu mẫu người phụ nữ hiện đại bây giờ gặp phải nhiều áp lực hơn khi vừa phải lo công việc vừa phải đảm đương chuyện gia đình. Gia đình bao gồm cả gia đình riêng của mình và gia đình sinh mình ra. Nhưng tôi nghĩ Quỳnh nên mạnh mẽ hơn để biết cách sống trong áp lực, thỏa hiệp với nó và Quỳnh sẽ cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn và Quỳnh sẽ lại tìm thấy hạnh phúc của mình.
Có lẽ, theo cảm nhận của tôi thì người mà Quỳnh yêu không thật sự yêu Quỳnh. Vì vậy Quỳnh càng nên mở lòng ra với mọi người, mạnh mẽ và vui vẻ hơn lên. Quỳnh tốt như vậy, là người sống có trách nhiệm và tình cảm như vậy, mình tin rồi tình yêu thật sự sẽ lại đến với bạn. Vài dòng tâm sự, khuyên Quỳnh và cũng là lời khuyên nhủ cho chính bản thân tôi. Chúc Quỳnh mỗi ngày vui vẻ, mạnh mẽ hơn lên và tìm được “nửa còn lại của mình” còn lang thang ở đâu đó.
Nguyễn Quỳnh Anh.