From: Da Linh Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, April 16, 2006 7:15 PM
Subject: Ve bai: Ap luc tuoi 30
Gửi bạn Nguyễn Quỳnh,
Tôi rất buồn khi đọc những suy nghĩ của bạn. Không hiểu bao nhiêu cô gái nữa sẽ còn phải chịu đựng những áp lực vô lý giống như bạn. Đây là hậu quả của sự bất bình đẳng, tư tưởng trọng nam khinh nữ, và thói quen can thiệp vào đời tư một cách quá đáng của người Việt. Ở phương Tây, bạn sẽ không phải chịu đựng những áp lực vô lý như vậy.
Bạn nên tham gia vào các câu lạc bộ, dancing chẳng hạn, mở rộng giao tiếp với bạn bè và sống mạnh mẽ lên. Nếu có thể được bạn nên ra nước ngoài một thời gian. Đi du học chẳng hạn. Tôi không biết phải khuyên bạn như thế nào nữa. Tôi cũng là một phụ nữ độc thân, hơn bạn vài tuổi. Nhưng tôi thấy cuộc sống của mình rất ổn thoả. Đây là sự lựa chọn của tôi.
Đời thay đổi khi ta thay đổi. Chỉ cần nhìn thế giới khác đi, mọi sự sẽ ổn thoả, bạn ạ. Tại sao lại phải quan tâm đến dư luận. Kệ họ. Hãy nghĩ rằng họ là những người cũ kỹ và thủ cựu. Hãy chủ động đối với cuộc đời của bạn, chủ động tìm kiếm bạn đời. Cần phải nghĩ rằng đàn ông, đàn bà chúng ta đều bình đẳng như nhau. Đàn ông cũng phải chịu những áp lực như bạn, có điều ít hơn.
Gửi lời chia sẻ và thông cảm đến tất cả các bạn gái yêu quý của tôi.
Nguyễn Đa Linh
Du học sinh tại Mỹ