From: Chi Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 17, 2006 11:13 AM
Subject: Giai phap cho Nguyen Quynh
Chào em,
Xin chia sẻ những suy nghĩ và lo lắng của em trước sức ép của tuổi 30. Có một điều chị muốn nói với em là 29 tuổi chưa phải đã muộn để em lập kế hoạch cho tình yêu và hôn nhân. Qua tâm sự của em, có thể thấy em là người sống khép kín, hơi nhút nhát và ít giao thiệp, sống rất nguyên tắc, người như vậy theo chị cũng là hình mẫu lý tưởng cho nhiều bạn trai đấy. Vấn đề chỉ là em cần tìm ra cách để bộc lộ mình được nhiều nhất thôi.
Chị nghĩ rằng, em nên tham gia các CLB kết bạn, ở đó em sẽ gặp những người đồng lứa tuổi với em, có suy nghĩ, cá tính và mục đích cùng giống như em. Ở môi trường như vậy, em sẽ dễ dàng bộc lộ những mặt tích cực của bản thân mình. Thêm một cách nữa là em nên đăng tin kết bạn, những người ít bộc lộ mình qua giao tiếp trực tiếp lại thường thể hiện rất tốt qua thư. Em sẽ thấy rằng còn rất nhiều bạn trai tốt, tuy nhiên vì lý do nào đó cũng chưa tìm được ý trung nhân giống như em.
Chị có một người bạn học đã đăng tin trên mục Tìm bạn trăm năm của website báo Lao động mà đã tìm được người chồng ưng ý đấy em à. Em hãy một lần thử xem. Chúc tình yêu sớm đến với em!
Nguyễn Vân Chi