From: Phan Ngoc Bao
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 15, 2006 3:03 PM
Subject: Re: tam su
Bạn Quỳnh thân mến,
Tôi già rồi, nhưng đọc qua câu chuyện của bạn tôi lại chợt nhớ câu chuyện khôi hài ngày xưa. Có một anh bạn rất kén chọn bạn tình, tự đưa ra rất nhiều tiêu chuẩn ngặt nghèo để lựa chọn người vợ tương lai. Thời gian cứ vô tình trôi đi và kết quả là qua bao nhiêu năm vẫn trơ khấc vị giám khảo đã quá lớn tuổi, vì không có thí sinh nào được phê duyệt.
Đến một ngày anh bạn chợt tỉnh ngộ, làm gì có người nào hoàn toàn phù hợp với yêu vầu của mình ngay được. Anh tự giản hóa các tiêu chuẩn, nhưng vì đã quá lớn tuổi nên nhiều người nghĩ rằng có thể anh có khuyết tật gì đó, chẳng ai dám lấy làm chồng. Bí quá, anh nói "bây giờ các bạn giúp tôi đi, tôi chỉ cần có người vợ với 2 tiêu chuẩn cơ bản: đúng là phụ nữ và vẫn còn sống!
Câu chuyện trên tuy mang tính khôi hài, nhưng lại rất thật. Trên đời này chẳng có cái gì tuyệt đối cả. Trong tình yêu, mỗi người phải chấp nhận thực tế và thuần hóa nó cho phù hợp với quy luật khách quan của cuộc sống. Tình yêu lứa đôi là do cả hai người vun đắp nên. Phải "liệu cơm gắp mắm", bạn Quỳnh ạ.
Phan Hà Nam