Chị đã có thể hy sinh để cứu cha, cứu anh. Vậy thì, chị không thể dũng cảm chạy trốn đế cứu đứa bé sao? Gia đình chị bị hắn mê muội bởi bộ mặt đạo đức giả và có thể bởi đồng tiền của hắn. Những gì chị chịu đựng, hy sinh vì gia đình đã quá đủ rồi.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Bạn kiện nhà chồng ngược đãi bạn. Khi đó, chồng, em chồng, mẹ chồng bạn có thể bị tòa buộc các tội sau đây: gây đau đớn về thể xác và làm tổn thương tâm lý người khác; xúc phạm nhân phẩm người khác; giam giữ người bất hợp pháp. (Kim Ngan)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Thứ đến chị phải trốn khỏi đó khi đảm bảo có ai sẵn sàng giúp chị nhiệt tình và thật lòng. Trong thời gian trốn đi, chị phải thực hiện thưa kiện ngay tức thì sự ngược đãi của gia đình nhà chồng với những chứng cứ chị có trong tay. (Hoang Truong)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Đọc những gì bạn viết tôi thật sự ghê sợ người chồng của bạn. Anh ta chỉ biết có trả thù và hưởng thụ cá nhân mà thôi. Anh ta bỏ ra một số tiền để cưới người không yêu làm vợ, sau đám cưới lại bắt vợ phải viết giấy nợ và đánh đập hành hạ. (Anh Ruby)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Bạn đã hy sinh quá nhiều rồi nên không phải chịu đựng hơn nữa. Hãy nhờ chính quyền can thiệp để thoát khỏi nhà chồng bạn. Còn gia đình bạn, bạn đã làm tất cả vì họ rồi, nếu họ từ bạn thì theo mình bạn không cần đến họ nữa.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Trong lòng hắn ta giờ chỉ còn lòng thù hận và khát khao trả thù thôi, vì vậy em đừng mong hắn sẽ buông tha cho em. Em hãy tìm cách lấy lại giấy nợ đã ký và vì đứa con trong bụng hãy cao chạy xa bay, hãy nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. (Xuong Rong)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Chị hãy tranh thủ lúc được về thăm gia đình, thuyết phục bố mẹ và anh trai chị rằng hắn là một con thú đội lốt người, hắn cứu giúp gia đình chị không nhằm mục đích gì hơn là trả thù. Hơn nữa, hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng chị. (Nguyen Thanh Thuy)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Bạn đang ở trong nguy hiểm rồi, hãy biết bảo vệ bạn và con trước khi quá muộn. Hãy cứ tin rằng rồi cuộc sống vẫn sẽ mỉm cười với con người biết vượt qua số phận, sẽ vẫn có bàn tay nhân ái nắm lấy tay bạn và con. (Tran Ngoc Khanh)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Nếu tiếp tục cuộc sống hiện tại, chị sẽ bị những trận đòn từ chồng và những người trong gia đình chồng. Tôi e rằng khó mà giữ con chị đến ngày cháu ra đời, và có lớn lên cháu sẽ bị đối xử tệ bạc. (Hong Le)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Bạn nên cân nhắc và lo liệu cho việc ra đi này, đừng cho gia đình bạn biết vì gia đình đã không hiểu được bạn. Những kẻ ác rồi sẽ bị quả báo, đó là điều tất yếu không thể tránh được, nhưng chúng ta phải biết bảo vệ mình trước đã.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Chồng bạn và cả gia đình hắn là những kẻ độc ác, mất hết nhân tính, bạn đã biết điều ấy. Việc hắn giúp đỡ gia đình bạn chỉ là để đạt được mục đích trả thù vì bạn từng phũ phàng từ chối hắn. (Tran Thu Hang)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Để cho mọi người biết rõ bản chất gia đình chồng, chị có thể nhờ những người dân sống xung quanh đấy. Bởi đó là người gần nhất có thể giúp đỡ chị nhanh nhất và họ sẽ trực tiếp tố cáo sự xấu xa của những kẻ đó cho chị.
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Vì gia đình không ủng hộ bạn nên bạn cũng không cần cho gia đình biết. Hãy liên hệ với những người thân của bạn, kể cho họ nghe sự thật về cuộc sống của bạn và nhờ họ giúp đỡ. (Lan Luu)
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Chị hãy mau chóng gặp các bà, các chị ở Hội phụ nữ gần nhà chị, công an địa phương nơi chị cư trú để nhờ giúp đỡ. Nếu không có kết quả, chị hãy đi khỏi đó càng sớm càng tốt vì sự an toàn của chính chị và đứa bé sắp ra đời!
>Tôi phải bán mình để cứu gia đình
Trước khi lấy chồng tôi đã yêu và được yêu bằng một mối tình thật sâu đậm. Chúng tôi yêu nhau 7 năm, đã đính hôn và trước ngày cưới 3 tuần, anh bị tai nạn, vĩnh viễn bỏ lại tôi một mình. Tang anh còn trên vầng trán tôi thì ba tôi bị phá sản.