From: Xuong Rong
Sent: Saturday, August 11, 2007 3:45 AM
Subject: Gui An!
Tôi đọc tâm sự của em mà rất xúc động vì hoàn cảnh của em quả thật rất éo le. Về nhân cách của tên chồng mới cưới thì không còn gì phải bàn nữa. Nhưng một phần cũng là lỗi của em nữa, trong quá khứ em đã đổ thêm dầu vào lửa. Dù người khác có là kẻ sát nhân, nhưng họ không làm gì tổn hại đến mình thì tốt nhất đừng xử sự làm nhen nhóm ngọn lửa căm thù trong họ.
Giờ đây hắn càng khát khao trả thù hơn bao giờ hết. Mục đích của hắn quá rõ ràng. Sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để cứu giúp gia đình em. Sẵn sàng cưới một cô gái đã thất thân với người đàn ông khác bụng mang dạ chửa về làm vợ. Tất cả chỉ lý giải một mục đích duy nhất là trả thù. Trong lòng hắn giờ chỉ còn sự thù hận mà thôi.
Giờ đây hắn chỉ muốn trút hết căm hận, cay cú lên đầu em. Muốn biến cuộc sống của em thành địa ngục mới hả dạ. Và tôi tin chắc trong tương lai rồi hắn cũng ngoại tình, cặp bồ với các cô gái khác. Và đứa con em mang trong bụng nếu tiếp tục sống dưới mái nhà đó thì sớm muộn cháu bé cũng sẽ lại chịu số phận như mẹ của bé.
Con người không phải là thánh nhân, đã là con người dù người tốt, kẻ xấu, đàn ông hay phụ nữ đều có hai mặt trong một con người. Khi yêu bị từ chối đều cay đắng xót xa, khi bị khinh rẻ lại càng đớn đau, cay cú. Trong họ lúc đó chỉ có một con quỷ dữ, tình yêu dần dần biến thành lòng căm thù, uất hận, người tốt thì lẳng lặng ra đi còn kẻ xấu xa chỉ muốn làm cho đối phương đau khổ ê chề thì mới hả lòng hả dạ.
Tôi nói như vậy không phải để biện hộ cho hành động của anh chồng mới cưới của em. Mà chỉ để nói với em rằng chính em là người đã gián tiếp kích phát cái bản chất vốn xấu xa của anh ta trở lên xấu xa hơn. Khiến nó bùng nổ và giờ đang quay lại tấn công em. Trong lòng hắn ta giờ chỉ còn lòng thù hận và khát khao trả thù thôi, vì vậy em đừng mong hắn sẽ buông tha cho em.
Em hãy tìm cách lấy lại giấy nợ đã ký và vì đứa con trong bụng hãy cao chạy xa bay, hãy nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Có lẽ bỏ trốn đấy là cách tốt nhất dành cho em. Đừng mong sự giúp đỡ từ gia đình bố mẹ em vì trong mắt họ hắn ta là thiên thần rồi. Trong mắt họ hắn ta là ân nhân, là một người đàn ông cao thượng sẵn sàng lấy người con gái bụng mang dạ chửa với người đàn ông khác làm vợ.
Nói chung hình tượng của hắn trong mắt mọi người xung quanh quá tuyệt hảo, em đừng mong thuyết phục được ai chống lại hắn nữa. Có lẽ cách tốt nhất của em giờ là hãy bỏ trốn và đừng bao giờ trở lại đó nữa. Hãy ra đi và quên tất cả, coi như mình được sinh ra một lần nữa. Với bố mẹ gia đình em đã tận hiếu rồi không có gì phải ân hận nữa. Vì đứa bé trong bụng là vô tội hãy cố gắng sống vì con em nhé. Cầu mong em có thêm nghị lực để vượt lên.
Chào em!