From: lan luu
Sent: Friday, August 10, 2007 3:03 PM
Subject: Gui An
Chào An,
Mình đọc tâm sự của bạn mà thấy rất thương bạn và căm ghét kẻ đang hành hạ cuộc đời bạn. Mình thật bất ngờ vì trong xã hội hiện đại như bây giờ vẫn còn những cuộc đời như bạn đang chịu đựng. Mình không viết dài cho bạn nhưng hy vọng một số suy nghĩ của mình có thể giúp bạn và con bạn.
Thứ nhất, bạn đã hy sinh cả cuộc đời bạn để cứu gia đình, nhưng những gì gia đình đối với bạn thì không phải thế. Họ đã không tin, bạn thậm chí không đoái hoài gì đến những gì bạn đang chịu đựng.
Thứ hai, nếu bạn chưa có con thì bạn có thể hoàn toàn hy sinh, nhưng còn cuộc sống con bạn sau này thế nào chứ? Liệu rằng con bạn có thể lớn lên và trưởng thành với một ông bố dượng vũ phu khi mà bạn không có bất cứ một chút quyền hạn, hay không được đối xử như một con người?
Thứ ba, người chồng hiện tại của bạn đang trút hết những căm giận ngày xưa của anh ta, đang trả thù bạn. Theo như những gì mình đọc được anh ta là một người không tốt, ích kỷ, tiểu nhân, vũ phu… Một người như vậy không thể là chỗ dựa trong cuộc đời bạn được. Vì những thù hằn trước đây, có thể vì bạn không đáp trả lại sự theo đuổi của anh ta nên anh ta muốn biến cuộc sống của bạn thành địa ngục. Bạn nên suy nghĩ lại, khi mà bên bạn không chỉ có bạn và gia đình, bạn còn là người quyết định số phận và cuộc sống của con mình An ạ.
Theo mình bạn nên bỏ trốn khỏi địa ngục đó càng sớm càng tốt. Bởi vì gia đình không ủng hộ bạn nên bạn cũng không cần cho gia đình của bạn biết. Hãy liên hệ với những người bạn thân của bạn, kể cho họ nghe sự thật về cuộc sống của bạn và nhờ họ giúp đỡ khi bạn đang mang thai và sau này là sinh con… Mình chắc rằng bạn bè của bạn sẽ không từ chối.
Sẽ rất khó khăn An ạ. Lúc đầu hãy nhờ bạn bè giúp đỡ, sau này tìm một công việc để nuôi mình, nuôi con. Có niềm tin mình sẽ làm được. Bạn hãy giải thoát cho cuộc sống của mình càng sớm càng tốt.
Thân.