From: Hong Le
Sent: Saturday, August 11, 2007 8:41 AM
Subject: Tôi phai ban minh de cuu gia dinh.
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất bức xúc cho hoàn cảnh của mẹ con chị. Chồng chị là một con người tàn bạo, độc đoán, mưu mô, không có tính người. Trước mặt gia đình chị hắn tỏ ra đức độ, tình nghĩa, nhưng sau lưng chị thì hắn lại đối xử với chị thật tàn nhẫn. Chị đang chịu cảnh bạo lực trong gia đình...
Theo tôi, chính gia đình chị cũng đang bị hắn lừa bịp một cách trắng trợn. Vì thế chỗ dựa vào gia đình chị bây giờ cũng không vững chắc chút nào. Chị nên liên hệ với chính quyền, đoàn thể nơi chị sống. Chị nên bày tỏ quan điểm của chị và nên viết đơn ly dị. Tôi nghĩ chị là người nhanh nhẹn hoạt bát, chị có thể nuôi dưỡng đứa con trong bụng trưởng thành và thành người tốt.
Nếu tiếp tục cuộc sống như hiện tại, chị sẽ bị những trận đòn từ chồng và những người trong gia đình chồng. Tôi e rằng khó mà giữ con chị đến ngày cháu ra đời, và có lớn lên cháu sẽ bị đối xử tệ bạc.
Chúc chị sớm tìm ra lối thoát cho bản thân và cho con chị !