From: Man Thu Vinh
Sent: Saturday, August 11, 2007 9:22 AM
Subject: Gui chi An!
Chị An ơi! Cuộc sống của chị tủi nhục quá! Chị hãy cố gắng, cố gắng vì sinh linh bé bỏng của mình chị nhé! Em đồng ý với mọi người việc khuyên chị nên thoát khỏi địa ngục đấy. Gia đình chị không thể giúp chị, vậy chị hãy tìm đến bạn bè, những người bạn thân của chị.
Chị cũng nên nhờ đến các đoàn thể nơi chị đang ở như Hội phụ nữ, Công an, Tổ dân phố. Để cho mọi người biết rõ bản chất gia đình chồng này, chị có thể nhờ những người dân sống xung quanh đấy. Bởi đó là những người gần nhất có thể giúp đỡ chị nhanh nhất và họ sẽ trực tiếp tố cáo sự xấu xa của những kẻ đó cho chị.
Chị hãy cố gắng, cố gắng để tỉnh táo, để tìm cơ hội thoát cho bản thân cũng như cho con chị sắp chào đời. Nếu chị còn ở đấy, đứa con của chị cũng sẽ phải sống một cuộc sống đau khổ như chị. Chị đừng sợ gì nữa!