From: Anh Ruby
Sent: Saturday, August 11, 2007 1:41 AM
Subject: Re: Doi toi se ra sao?
Tôi vẫn thường xem mục tâm sự của VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi đọc, tôi đã trằn trọc hoài không sao ngủ được, nên muốn chia sẻ với An đôi điều:
Cuộc sống này quá tàn nhẫn phải không An? Đã lấy đi người mà mình yêu thương nhất, bạn có làm ra lỗi lầm gì mà phải chịu cảnh này? Đúng ra bạn phải khác, phải thật hạnh phúc bên người chồng mà mình thương yêu nhất mà, phải không?
Thật đáng buồn khi mà cha mẹ, anh em mình không tin mình. Sao họ không nghĩ rằng vì họ mà An phải chịu những sự như vậy? Đọc những gì bạn viết tôi thật sự ghê tởm với người chồng mới của bạn. Anh ta chỉ biết có trả thù và hưởng thụ cá nhân mà thôi.
Bỏ ra một số tiền để cưới người không yêu mình làm vợ, sau đám cưới lại bắt "vợ" phải viết giấy nợ và đánh đập hành hạ kiểu đó thì thiệt là... Bản thân tôi rất ghét kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy. Bạn hãy suy nghĩ lại coi, rồi đây hắn có chấp nhận đứa con bạn sắp sinh không? Và bạn còn chịu đựng được cảnh đó cho đến bao giờ. Cái nợ của bạn chỉ là tiền bạc thôi, bằng chứng là có viết giấy nợ mà, sao bạn lại nghĩ là sẽ không bao giờ trả được vậy?
Hãy thử dùng nhiều cách, ví dụ ghi âm lại bằng chứng hắn chửi bạn, gửi bản giấy nợ về cho cha mẹ bạn xem... Tôi tin rằng không người cha người mẹ nào lại nhẫn tâm ngồi nhìn đâu. Bạn còn rất trẻ, không lẽ bạn tính chịu cảnh dày vò này suốt cuộc đời sao?
Còn nếu ba mẹ bạn không đồng ý giải thoát cho bạn, thì còn có luật pháp mà. Hãy liên hệ với hội phụ nữ phường nơi bạn ở, trình bày với họ, ít ra thì họ cũng có hướng giải quyết tạm thời để bạn yên tâm nghỉ ngơi sinh bé chứ.
An hãy vì con sắp ra đời mà cố gắng vươn lên, tôi tin rằng một ngày gần đây bạn sẽ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc.