From: Tran Thu Hang -cuncon
Sent: Saturday, August 11, 2007 9:23 AM
Subject: Chia se voi ban An
Bạn An thân mến!
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy thật thương bạn, nhưng cũng rất lo lắng cho bạn. Câu chuyện những người vợ đáng thương bị chồng đánh thì có nhiều, nhưng câu chuyện của bạn khá cụ thể và đặc biệt.
Tôi sợ rằng chồng bạn cũng có thể đọc được những dòng tâm sự của bạn. Và với một kẻ mất hết nhân tính như vậy, tôi thực sự lo sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Nhưng tôi hy vọng sẽ không như vậy.
Chồng bạn và cả gia đình hắn là những kẻ độc ác, mất hết nhân tính, một gia đình bệnh hoạn, bạn đã biết điều ấy. Việc hắn giúp đỡ gia đình bạn chỉ là để đạt được mục đích trả thù bạn vì bạn từng phũ phàng từ chối hắn.
Nếu tiếp tục chịu đựng, khi bạn sinh con ra, hắn sẽ hành hạ cả bạn và con bạn. Bạn có thể cắn răng chịu đựng nhưng con bạn sẽ ra sao? Tôi nghĩ giờ bạn cần tìm cách liên hệ với hội phụ nữ, cơ quan công an giúp đỡ.
Tôi cầu mong bạn sẽ sớm thoát khỏi căn nhà địa ngục đó và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
T. H.