From: duy_hai_1984
Sent: Saturday, August 11, 2007 1:44 AM
Subject: An Không nên chịu đựng thêm nữa
Chào bạn,
Đọc xong chuyện của bạn, mình thấy rất bất bình. Bất bình về cách xử sự của gia đình nhà chồng bạn, và cả về gia đình bạn. Gia đình nhà chồng thì muốn trả thù bạn, còn gia đình nhà bạn thì chỉ vì lóa mắt trước ân huệ của hắn mà không tin vào bạn. Tất cả bọn họ quá ích kỷ chỉ lo cho bản thân họ.
Bạn đã hy sinh quá nhiều rồi nên không phải chịu đựng hơn nữa. Hãy nhờ chính quyền can thiệp để thoát khỏi nhà chồng bạn. Còn gia đình bạn, bạn đã làm tất cả vì họ rồi, nếu họ từ bạn thì theo mình bạn không cần đến họ nữa. Tôi tin tự bạn cũng có thể nuôi con của bạn sau này.
Bạn mà vẫn chịu sống như này thì sau này con bạn ra đời nó sẽ càng khổ hơn.
Chúc bạn may mắn.