From: BB
Sent: Friday, August 10, 2007 11:59 PM
Subject: Gui lai bai HoiAm_Toiphaibanminhdecuugiadinh
Chào chị,
Đọc những lời tâm sự của chị, em rất bàng hoàng, vô cùng bức xúc và cảm thông cho cảnh ngộ của chị. Em biết, không còn cách nào khác, nên chị đã quyết định lấy hắn để anh thoát tù và cha thoát nợ, cùng với con có cha như chị đã viết. Và hiển nhiên lúc ấy, không ai tin rằng, là một con người lại có thể hung bạo và kinh tởm đến thế.
Không thể trách cho sự quyết định trước kia của chị, cũng không thể trách gia đình chị, vì ai có thể tin rằng một người đã theo đuổi chị từ 15 tuổi tưởng rằng đó là tình yêu sâu đậm mà thực chất chỉ là sự thù hận và khao khát trả thù!
Chỉ còn một cách duy nhất, đó là chạy trốn.
Chị đã lầm khi lấy hắn, chị không thể lầm thêm một lần nữa khi tiếp tục sống với hắn. Và điều quan trọng hơn, với chị, hắn đã đối xử như thế, thế thì con chị (con kẻ thù của hắn), hắn sẽ đối xử như thế nào đây? Hãy chạy xa nơi này để tự cứu lấy cuộc đời mình và đứa con. Nó không thể lớn lên trong một gia đình mà ở đó chẳng có tình người.
Chị đã có thể hy sinh để cứu cha, cứu anh. Vậy thì, chị không thể dũng cảm chạy trốn đế cứu đứa bé sao? Gia đình chị bị hắn mê muội bởi bộ mặt đạo đức giả và có thể bởi đồng tiền của hắn. Những gì chị chịu đựng, hy sinh vì gia đình đã quá đủ rồi.
Mong chị sớm tìm cho mình cơ hội để giải thoát. Hãy bình tĩnh suy nghĩ, dũng cảm quyết định cho chính cuộc sống của mình và đừng bao giờ tuyệt vọng vì có chúng tôi ở bên bạn!
Thân.