From: Nguyen Thanh Thuy
Sent: Friday, August 10, 2007 12:06 PM
Subject: Có nhung chuyen này trên doi hay sao?
Chị An thân mến,
Quả thực khi viết những dòng chia sẻ này với chị, tôi không biết liệu chị có cơ hội để đọc hay không? Hy vọng rằng nếu chị đọc được, chị biết có một người thật sự thông cảm với chị, cầu mong cho chị sớm thoát khỏi cảnh sống địa ngục trần gian đó.
Chị An ạ, hãy can đảm tố cáo hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác của hắn và gia đình hắn với pháp luật. Chị hãy tìm đến những tổ chức bảo vệ phụ nữ của địa phương, tới công an ngay khi chị có cơ hội. Hãy nói cho họ biết như chị đã nói với chúng tôi, những người ở xa và chẳng thể giúp chị bằng một hành động thiết thực nào.
Chị hãy tranh thủ lúc được về thăm gia đình, thuyết phục bố mẹ và anh trai chị rằng hắn là một con thú đội lốt người, hắn cứu giúp gia đình chị không nhằm mục đích gì hơn là trả thù. Hơn nữa, hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng chị. Nếu may mắn được sinh ra, nó sẽ ra sao khi tiếp tục sống trong gia đình của cái kẻ mang danh chồng chị?
Có thể tôi hơi tiêu cực khi nói rằng cho dù gia đình chị có từ chị khi chị quay về và nói cho họ sự thật thì chị vẫn nên nói cho họ biết lần nữa. Tôi tin rằng, chị, cô gái thông minh và đảm đang sẽ có cách để xoay xở cho cuộc sống của mình, ngay cả khi không còn ai bên cạnh chỉ vì chị đã dám nói lên sự thật.
Tôi ở Hà Nội, cầu mong chị sớm có thể thoát khỏi cuộc sống đọa đày đó và can đảm tiếp tục cuộc sống.
hân.