From: Hoang Dinh
Sent: Friday, August 10, 2007 3:07 PM
Subject: Chia se voi Chi An - Doi toi se ra sao?
Xin chào chị An và quý độc giả,
Sau khi đọc bài tâm sự của chị An, tôi thực sự bàng hoàng và rất phân vân: lẽ nào chị đang phải chịu cảnh “làm dâu Đài Loan” ngay tại đất nước mình? Nếu như những gì chị viết hoàn toàn là sự thật, xin chia sẻ cùng chị mấy điều như sau:
Gia đình chị có một ông anh trai và một ông bố, các “đấng mày râu” đó không lo nổi chuyện nhà hay sao mà chị phải làm “nàng Kiều” “bán mình chuộc cha”? Khi anh trai chị quyết định việc “bán” chị cho gã bạn thì chị được hỏi ý kiến hay không? Nếu là chị đã được hỏi và đã đồng ý, vậy thì như chị viết về bản thân mình khi chị thấy rõ ràng người đàn ông kia (và có thể là cả gia đình hắn) không phải là người tốt?
Còn nếu chị không đồng ý thì ai có thể ép chị phải làm việc đó? Phải chăng chị làm thế vì muốn “nhất cử lưỡng tiện”, vừa được tiếng giúp gia đình, vừa khỏi mang tiếng vì cái bào thai của người yêu xấu số? Nếu vậy thì đâu phải là quyết định thông minh. Vì chị đã biết rõ về hắn ta mà, một kẻ tàn bạo như hắn sẽ thương yêu con của người khác sao? Dù thế nào việc chị trở thành “con dâu - ôsin” của gia đình kia là chuyện cực kỳ sai lầm.
Vậy thì phải giải quyết tình trạng hiện tại của chị ra sao?
Qua những gì chị viết, tôi thấy có vẻ như các thành viên khác trong gia đình chị không hề tin tưởng và quan tâm gì đến chị cả. Họ chỉ coi chị như là “vật trừ nợ” thôi, và chị phải làm tròn bổn phận một cách vô điều kiện. Vậy thì chị còn lại ai? Các bà, các chị ở Hội phụ nữ gần nhà chị, công an địa phương nơi chị cư trú. Hãy mau chóng gặp họ để nhờ giúp đỡ! Tôi tin là chị sẽ được họ giúp đỡ và “giải thoát”.
Nhưng nếu không có kết quả? Chị hãy đi khỏi đó càng sớm càng tốt vì sự an toàn của chính chị và đứa bé sắp ra đời! Và xin chị nhớ là đừng nên mong đợi gì ở sự trợ giúp của gia đình chị, vì họ sẽ mau chóng đưa chị trở lại “địa ngục trần gian” đó thôi!
Chúc chị sớm có được quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình!
Đình Hoàng