From: hoang truong
Sent: Saturday, August 11, 2007 1:12 AM
Subject: Chi An nên chốn khỏi gia đình đó một cách có tính toán.
Theo tôi, chị An không thể ở lại gia đình nhà chồng được vì thực tế thời gian qua đã chứng minh điều ấy. Chị cũng không thể về gia đình để tìm sự giúp đỡ như những ý kiến đã nêu. Tôi cũng đồng tình chị nên trốn khỏi gia đình nhà chồng để an toàn cho cả chị và cháu.
Nếu nhờ công an phương, hay hội phụ nữ thì họ cũng không thể bảo vệ chị 24/24h được, nên chị sẽ khó tránh khỏi sự tra tấn của "kẻ điên" kia khi biết chị có ý định "nhờ cậy bên ngoài". Vì vậy trước mắt chị không thể nhờ đến các cơ quan này được.
Trước hết chị hãy thu thập chứng cứ thể hiện sự bạo hành, ngược đãi của gia đình nhà chồng đối với chị để thuận tiện cho thời gian sau này dùng đến. Thứ đến chị phải trốn khỏi đó khi đảm bảo có ai đó sẵn sàng giúp chị nhiệt tình và thật lòng.
Trong thời gian trốn đi, chị phải thực hiện thưa kiện ngay tức thì sự ngược đãi của gia đình nhà chồng với những chứng cứ chị có trong tay. Có như vậy thì chị mới đảm bảo an toàn cho mình và cho đứa con một cách dài lâu được. Bởi lúc này gia đình chồng và nhà chị không thể tìm ra chị nên chị được an toàn. Cơ quan thụ lý đơn của chị cũng sẽ đảm bảo bí mật cho chị về nơi cư trú.
Nếu chị không thưa kiện, những con người kia không bị xử lý, tôi e với bản chất nhỏ mọn, thù dai và tiểu nhân của "gã điên" kia thì sớm muộn cũng làm hại chị đến cùng. Hắn đã ôm "mối thù tình" chừng ấy năm thì không có gì đảm bảo nếu hắn còn tại ngoại sẽ không tìm cho bằng được chị để tiếp tục hành hạ.
Cũng sắp đến ngày sinh cháu, chị nên sớm thực hiện...