Lãnh đạo, người dân hào hứng trải nghiệm bắn súng, lái máy bay, trò chuyện với robot, đi tàu hỏa... tại các gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ trong Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.
Bay hai vòng vào Ba Đình, tới lượt thứ hai tiêm kích Su-30MK2 tách đội hình, bật chế độ tăng lực, kéo cao như mũi khoan thẳng đứng lên bầu trời.
Dọc các tuyến phố gắn với những biểu tượng của Thủ đô như Nhà hát Lớn, Cột cờ, Ga Hà Nội..., người dân đứng chật kín, liên tục hò reo cổ vũ khi các khối diễu binh đi qua trong đêm sơ duyệt 27/8.
Ba tiếng trước giờ sơ duyệt diễu binh, các lực lượng quân đội, công an tiến về quảng trường Ba Đình luyện tập, trong tiếng reo hò của hàng nghìn người, chiều 27/8.
Rạng sáng 27/8, hàng trăm người mang áo mưa, chiếu, đồ ăn và nước uống đổ về các tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình chờ xem sơ duyệt diễu binh diễu hành tối nay.
Mâm cơm Tết độc lập được lấy cảm hứng từ các món Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dùng khi ở nhà bà Nguyễn Thị An ở Phú Thượng, trước khi chuyển đến số nhà 48 Hàng Ngang để viết Tuyên ngôn Độc lập.
Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của người dân.
Hai tiếng trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ cùng hát, chụp hình, giao lưu với người dân Thủ đô.
Hàng nghìn người đội mưa, đứng ngồi kín vỉa hè trung tâm Thủ đô từ trưa để chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai vào tối nay, ngày 24/8.
31 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Việt Nam lần đầu bay đội hình qua Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện lần 2, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Từ nhà dân đến hàng quán, công sở đều chăng cờ Tổ quốc, cờ Đảng, một số nơi còn sáng tạo xếp nón dán cờ đỏ sao vàng thành hình ngôi sao, hình đất nước.
Du khách đến Hà Nội dịp 2/9 có thể trải nghiệm tour khám phá Thủ đô trong nửa ngày trên xe Honda đỏ, một trong những chiếc xe đắt tiền và được nhiều người yêu thích thời bao cấp.