Dù không được trò chuyện cùng ông, không được kính ông nhâm nhi chén rượu… nhưng tôi muốn được nhặt một vài nhánh cỏ khô trên mộ, thắp cho ông một nén nhang và nói với ông một lời tự đáy lòng mình “Con cảm ơn bố”.
Những cơn gió thổi nhẹ vào buổi sáng, nắng vẫn rực rỡ nhưng không nóng rát như bình thường nữa, mọi thứ xung quanh như chậm đi… báo hiệu xuân đang đến và Tết đang về.
Vậy là một cái Tết nữa lại đến rất gần rồi. Ba lại nao nao lòng nghĩ đến ngày được đoàn viên bên con và mẹ. Ba nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc cả nhà cùng đón chào một năm mới, nắm tay nhau trong khoảnh khắc giao thừa.
Trong căn nhà nhỏ líu lo tiếng hát của con đã ngập tràn không khí tươi vui, ấm áp của mùa xuân làm cho mẹ như quên hết những bộn bề cuộc sống, để cùng con háo hức chào đón mùa xuân.
Chẳng mấy chốc tờ lịch của năm 2014 sẽ được khóa lại, một năm mới chuẩn bị về. Đứng ngắm cây đào nhà mình, chúng đã ra hoa, làm lòng mẹ lại thấy bồi hồi đến lạ, thời khắc giao thừa và vị Tết quê hương như đang đến bên mẹ thật gần.
Từ khi có con, được cảm nhận con yêu đang dần lớn lên từng ngày, được nghe những nhịp tim đầu tiên của con, thì mỗi ngày trôi qua với mẹ thật ý nghĩa vô cùng.
Dù bao khó khăn, vất vả, mệt nhọc trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhưng cứ nghĩ về con, về ngày gia đình được đoàn tụ, tôi lại vượt lên và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, lấy niềm vui và tình yêu nơi học trò để bù đắp lại.
Chỉ còn không đầy một tháng nữa là em lại gặp anh. Em đang rất háo hức và thậm chí đếm từng ngày cho cuộc gặp này. Chúng mình sẽ cùng đón Noel và năm mới, cùng gặp lại gia đình em và những người thân của em.
Cả đời vì con vì cháu, chẳng biết hạnh phúc đích thực của bà là gì nữa, chỉ mong sao bà khoẻ mạnh mãi bên con cháu như lúc này là tôi thấy an lòng lắm rồi. Bà ơi, đợi con nhé, Tết con sẽ về thăm bà.
Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Để có được một người bạn thật sự thân khó hơn chúng ta hình dung rất nhiều. Tôi đã may mắn có được người bạn thân ấy, nhưng cũng chính tôi đã đánh mất đi tình bạn quý báu này.
Xuân về, anh muốn cùng gia đình nhỏ của mình đi thăm chợ hoa, anh sẽ chở em đi sắm sửa chuẩn bị ngày Tết, vì năm ngoái mãi bận với công việc anh chưa làm được cho em, chỉ để em một mình lo toan.
Dịp cuối năm, khi mọi người sum họp gia đình, quây quần bên nhau, cùng chuyện trò về năm cũ , tôi ao ước mẹ tôi sẽ được đặt chân tới nơi mẹ đã sinh ra, trò chuyện thân mật với những người bạn của mẹ đã rất lâu không gặp.
Con yêu, những tháng cuối năm trong lòng mỗi người lại trào dâng một cảm xúc nao nao, khó tả. Khi mà vạn vật đang ngày càng thay màu áo mới, lộng lẫy hơn như để chuẩn bị chào đón xuân, đó là lúc Tết đang đến rất gần.
Em là người tôi chưa từng gặp, chưa từng nghe giọng nói, nhưng ngày nào tôi cũng vào trang facebook, xem status của em, rồi trong người tôi bừng lên một cảm xúc mãnh liệt, cảm xúc của sự cố gắng, quyết tâm trong công việc.
Tiết trời se lạnh là chiếc đồng hồ báo hiệu chỉ còn một mùa Noel nữa là đến năm mới, bao con người nôn nao đón chào thời khắc chuyển giao là cảm xúc tràn về hy vọng, háo hức, niềm tin yêu vào cuộc sống.
Hôm nay là ngày mà anh em chúng con mới có dịp để tổ chức mừng sinh nhật mẹ, món quà tuy nhỏ bé nhưng nói lên tình cảm, sự yêu thương mà anh em con dành tặng mẹ.
Từ ngày 26/11 đến ngày 23/12/2014, Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với báo VnExpress tổ chức cuộc thi viết “Thời khắc yêu thương” dành cho độc giả từ 18 tuổi trở lên ở khắp mọi miền đất nước.