Không phải tự nhiên mà mọi người mong đến Tết. Bởi nói về Tết thì chẳng có từ nào để diễn tả hết cảm xúc khi đất trời chuyển biến từ mùa đông lạnh lẽo sang mùa xuân ấm áp cả. Tết mang âm vị ngọt ngào và nhẹ nhàng, cây cối đâm chồi, nảy lộc, không khí ấm áp, nắng rực rỡ, con người cũng dịu dàng với nhau hơn, cư xử với nhau chân thành hơn, xuề xòa hơn ngày thường. Bởi Tết không chỉ riêng một ngày mà Tết là khoảnh khắc. Và đặc biệt hơn, đây là dịp để mang những con người phải sống, phải làm việc, phải mưu sinh, đi học xa để về quê đón Tết.
Cũng như những con người xa quê khác, một sinh viên ở tỉnh lên thành phố để học hành như mình hẳn lúc nào cũng nhớ quê, nhất là lúc đất trời bắt đầu chuyển mình vào xuân. Những ngày cuối năm, trong lòng bắt đầu thôi thúc mình sửa soạn về quê, phụ giúp gia đình dọn dẹp cửa nhà đón Tết.
Cuộc sống phức tạp hóa ra đơn giản lắm. Hạnh phúc là khi gần Tết và được nghỉ học và về nhà sớm để chuẩn bị thật chu đáo đón Tết, được cùng ba mẹ và đứa em quét dọn trần nhà, quét dọn tủ thờ, dọn dẹp khuôn bếp, dọn cỏ khu vườn quanh nhà. Hạnh phúc đơn giản là khi buổi chiều cuối năm cùng mẹ đi chợ mua sắm trái cây và bánh mứt, đi cùng mẹ chọn những chậu hoa cúc mâm xôi vàng rực, những chậu hoa vạn thọ, được cùng ba sơn sửa lại những cánh cửa, những món đồ đã hỏng và được ngồi ăn bữa cơm tất niên bên gia đình.
Tuy nhiên, cuộc sống với cơm áo gạo tiền luôn đè nặng lên vai ba mẹ. Nhiều gia đình nay không còn những ngày cả nhà cùng nhau dọn dẹp đón Tết, không còn đi chợ cùng mẹ chuẩn bị thức ăn Tết nữa, mà thay vào đó thì thức ăn chuẩn bị sẳn luôn tấp nập bên ngoài và những chậu hoa cũng được giao tận nhà. Ba mẹ bận khách khứa, làm ăn và con cái bận bạn bè, và bị chi phối bởi những thiết bị điện tử hiện đại, hấp dẫn. Không biết từ khi nào, mọi người không xem Tết là dịp để vui vẻ, xum vầy, để nhìn nhau cười nói, thưởng thức hoa và những món ăn ngon mà chỉ đến Tết mới có. Họ xem đây như gánh nặng, rất nhiều người nói rằng họ không mong đến Tết.
Càng lớn, mình càng thấy phải có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội, nhất là khi Tết sắp đến. Mình bắt đầu có những chuyến quyên góp tặng quà Tết cho những gia đình khó khăn, những cụ già neo đơn, những trẻ em khó khăn và những người có công với đất nước tại địa phương. Những phần quà tưởng chừng rất đơn giản như chục cân gạo, muối, đường, sữa, mứt hoặc cặp quả dưa hấu cũng là một món quà rất lớn đối với họ. Rất nhiều trong số họ nói rằng họ không thích Tết, vì khi Tết đến, họ không thể nào có điều kiện để sắm sửa, bởi việc đáp ứng nhu cầu sống, cái ăn cái mặc hàng ngày họ còn chưa thể làm được.
Họ không có thời gian để thấy rằng Tết là dịp xum vầy bên gia đình, dịp để nói lời yêu thương và là dịp để thưởng thức. Một sợi chỉ không làm nên chiếc áo, nên chỉ khi có cộng đồng giúp sức thì mọi mảnh đời ở khắp nơi có thể sẽ có một cái Tết ấm áp và tạm thời quên đi việc cơm áo gạo tiền.
Mình cũng vậy, sắp đến lúc mình được về bên gia đình, bên cạnh ba mẹ, được cùng gia đình mình chuẩn bị một cái Tết thật đơn giản nhưng ấm cúng, rồi sẽ được thưởng thức những chậu hoa thơm lừng trước góc sân, sẽ được ăn món thịt kho tàu mẹ nấu, sẽ được nghêu ngao hát ngoài sân “Tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người…”. Tết sum vầy chỉ đơn giản là vậy thôi.
Nguyễn Lê Phương Thảo
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |