Những ngày gần Tết cũng dịp kỷ niệm anh và em quen nhau khi cùng ôn thi cao học vào một trường kỹ thuật cách đây 7 năm. Tôi lúc đó là một cô bé vô tư, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi. Sau giờ làm lại vội vã lên giảng đường và chăm chú với những bài giảng của thầy để mong có kết quả tốt. Còn anh là một thanh niên chững trạc, điềm đạm, anh luôn quan tâm tới mọi người thân trong gia đình bạn bè, sống nhiệt tình và là người đáng tin cậy.
Tết này cũng là ngày kỷ niệm 5 năm ngày chúng tôi cùng chung tay đặt bút ký vào bản án "chung thân" ràng buộc cuộc đời anh với tôi. Một năm sau ngày cưới, gia đình tôi chào đón thiên thần yêu quý đến với thế giới này và nó cũng vào một ngày giáp Tết...
Gia đình nhỏ - hạnh phúc lớn.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã 5 năm kỷ niệm ngày em và anh về sống chung một mái nhà với biết bao kỷ niệm buồn vui, bao khó khăn gian khổ, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau để từng bước từng bước vượt qua để cùng chung nhau xây đắp hạnh phúc gia đình và chăm cho thiên thần đáng yêu khôn lớn từng ngày.
Ngày mới bước chân về làm dâu, bao khó khăn bỡ ngỡ, bởi anh và em khác nhau về văn hóa, vùng miền, về nếp sống khiến em sống khép mình hơn không còn vô tư như thưở ban đầu. Ba mẹ anh là người sống rất nề nếp, gia phong, khiến em nói gì làm gì cũng sợ sai, sợ không hài lòng ba mẹ. Lúc đó, em lại là người nấu ăn không ngon, trang trí không đẹp nên mỗi bữa vào bếp luôn có anh sát cánh, anh kể cho em nghe sở thích ăn uống của gia đình, các món tủ của ba mẹ. Dần dần kỹ năng nấu ăn của em cũng cải thiện nhiều, em đã lấy được tình cảm của gia đình, em mới thấu hiểu hết ý nghĩa của bữa cơm gia đình - nơi mọi thành viên gắn kết nhau hơn.
Ông bà cha mẹ anh chị em yêu thêm yêu thương nhau, trao đổi tâm tư tình cảm cho nhau góp ý với nhau để cùng nhau sống tốt hơn. Từ ngày chung đôi, em cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái vô tư, chỉ biết đến việc học và công việc thì nay em đã biết phân bố thời gian hài hòa hơn cho gia đình, biết quan tâm, yêu thương nhiều hơn tới các thành viên trong gia đình, đã biết cho đi sự yêu thương để nhận lại được nhiều hơn sự yêu thương chứ không phải chỉ biết nhận tình yêu từ mọi người như trước.
Niềm vui, niềm hạnh phúc được nhận hơn gấp nhiều lần sau những tháng ngày mong ngóng thiên thần của mình đến với gia đình. Em hạnh phúc lắm, khi em nghén không làm gì được, không ăn được anh đã tận tay đi chợ chọn mua từng con chim, từng lạng thịt ngon rồi lại vào bếp hì hục để nấu cho em ăn. Anh không quản nắng mưa sớm tối mệt nhọc sau một ngày làm việc đều mua đồ để hai mẹ con bồi bổ với hy vọng sức khỏe sẽ cải thiện. Rồi em cũng khỏe dần, đã đi làm trở lại và cũng có thể làm một số việc nhỏ nhưng lúc nào anh cũng dành lấy làm hết mà không quản ngại đó là việc phụ nữ. Anh vẫn ân cần chăm sóc cho hai mẹ con, mỗi lần khám thai anh đều chở em đi. Mỗi lần bác sĩ bảo sức khỏe của mẹ không được tốt lắm hoặc thiếu chất này chất kia lại làm anh cuống cuồng lo lắng, anh lại lên mạng tìm đồ ngon, thuốc bổ để chăm cho hai mẹ con.
Những chuyến đi như keo gắn kết tình thương, tình yêu gia đình.
Tình yêu anh dành cho em và gia đình không gì đo đếm được, những lúc khó khăn gian khổ nhất anh đều nắm chặt tay em động viên em để vượt qua tất cả. Giờ đây khi thiên thần của chúng ta dần lớn khôn, anh lại luôn bận bịu để kiếm tiền cho con được học hành bằng bạn bằng bè, ngày anh đi làm tối anh lại tranh thủ nhận lớp dạy thêm. Cuối tuần anh cũng dạy thêm để kiếm thêm thu nhập, nhiều hôm nhìn anh mệt mỏi vì thiếu ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi em đề nghị anh nghỉ dậy một vài buổi để nghỉ ngơi thư giãn nhưng anh lại tiếc và lo học sinh không nắm được hết bài nên lại cố gắng quên đi mệt mỏi để đứng lớp.
Năm năm trôi qua với biết bao vui buồn, nhưng em biết hạnh phúc luôn đong đầy trong mắt anh mặc cho khó khăn còn nhiều, anh nói chỉ cần em và con khỏe mạnh và vui thì dù có khó khăn, gian khổ thế nào anh cũng có thể vượt qua. Là những khi em có việc phải vắng nhà, anh vẫn chăm con tốt, là những khi em hay con bị bệnh, anh đã thức trắng đêm để canh chừng, giấc ngủ của anh chập chờn trong quãng ngắn. Em thấy mình thật hạnh phúc biết bao, vì có một người chồng tuyệt vời luôn bên cạnh để chăm lo cho hai mẹ con.
Cảm ơn anh, người chồng, người anh tốt bụng, chu đáo, hết long vì vợ con đã cùng em sát cánh trên mọi nẻo đường, đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, cho em một mái ấm tràn ngập tiếng cười bên những thiên thần nhỏ xinh. Em yêu lắm những phút giây được đoàn tụ bên gia đình, được anh đưa mẹ con đi khắp mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S thân thương, được cùng anh nấu thưởng thức những món ngon, được cùng anh chăm con và được anh nắm chặt bàn tay mỗi khi mệt mỏi căng thẳng, được anh ủ ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt mỗi khi trời đông về…
Tết này vợ chồng mình và con sẽ về chúc Tết ông bà, cha mẹ nội ngoại đôi bên sau một năm làm ăn xa nhà anh nhé. Để cả gia đình ta cùng quay quần bên nồi bánh trưng xanh, câu đối Tết và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, và cũng là thời điểm để cả gia đình ôn lại những gì đã làm được, những gì chưa làm được để năm sau cùng nhau phấn đấu hơn nữa...
Hạnh phúc gia đình là những phút giây giao thừa được quây quần bên gia đình, người thân để cùng gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới luôn rộn tiếng cười để hạnh phúc lan tỏa.
Những khi mệt mỏi cũng như lúc hạnh phúc, em dựa vào vai anh để sống tốt hơn, nghị lực hơn - đôi vai anh đủ sức chở che cho em và con đến suốt cuộc đời. Chỉ mong sao tổ ấm của mình luôn rộn vang tiếng cười, ấm áp.
Nguyễn Thị Hiền
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |