15 năm trước, tôi là một cô bé mới 4 tuổi được theo mẹ từ Nam ra Bắc, tôi thích lắm vì lần đầu tiên tôi được đi chơi một chuyến xa như thế. Trong ký ức của tôi đó là chuyến đi dài, được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật là thú vị làm sao. Tôi được đưa đến nhà bác ruột, rồi mẹ đã ra về và để lại tôi ở đó với bác.
Tuổi thơ của tôi lớn dần lên trong sự đùm bọc của bác, mà giờ đây tôi gọi là người mẹ thứ hai. Bác chỉ sống một mình với người con trai và đã ly dị chồng. Bác coi tôi như là đứa con gái bé nhỏ của mình. Bố mẹ và các chị tôi vẫn thường xuyên gọi điện ra hỏi thăm nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao tôi phải ở một mình với bác ngoài này. Rồi dần dần lớn hơn tôi mới hiểu vì hồi đó gia đình tôi rất nghèo, lại đông con, khi mẹ tôi chuẩn bị sinh em bé nữa thì bố mẹ tôi không thể lo hết cho các con học hành đầy đủ. Bố mẹ phải gửi tôi ra Bắc nhờ chị gái chăm nom giúp.
Trong suốt mười mấy năm bố mẹ vài năm mới ra thăm họ hàng và tôi một lần. Đường xá xa xôi, điều kiện kinh tế chưa có nên tôi chưa thể đoàn tụ với gia đình. 15 năm tôi đón Tết ngoài Bắc và chưa biết đến hương vị Tết trong Nam là như thế nào. Tôi chỉ biết mỗi khi giao thừa đến tôi lại gọi điện chúc Tết bố mẹ và các anh chị. Tôi thương bố mẹ lắm và cũng thương cả bác nữa, bác đã chăm sóc tôi như con gái, lo cho tôi không thiếu một thứ gì. Tôi cũng không nỡ xa bác mà vào với bố mẹ. Bác có mỗi người con trai thì giờ anh đã đi lấy vợ và công tác ở xa. Thỉnh thoảng, anh mới về nhà nên cảnh nhà càng vắng vẻ hơn. Tôi nghĩ mình còn phải có trách nhiệm sau này chăm sóc cho bác khi bác về già. Chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi lại chùn ý nghĩ muốn đoàn viên với gia đình trong Nam.
Giờ đây, tôi đã là một cô thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp dịu dàng, tôi đã là sinh viên năm thứ 2. Anh con bác năm nay đã được chuyển công tác về gần nhà nên nhà cũng đỡ vắng vẻ hơn. Tết này bác đã có gia đình anh cùng ăn Tết. Vì th, tôi mong ước năm nay được vào Nam ăn Tết cùng bố mẹ và các anh chị, được hưởng cái không khí gia đình ấm cúng bên mâm cỗ ngày Tết đoàn viên.
Bố mẹ và các anh chị ơi, Tết này con mong lắm một cái Tết đoàn viên, một cái Tết ấm cúng đúng nghĩa. Con muốn cả gia đình có những giây phút bên nhau hạnh phúc cùng nhau chụp những bức ảnh vui tươi, hạnh phúc trong những ngày Tết này. Có lẽ Tết này sẽ là một cái Tết đoàn viên hạnh phúc nhất đối với gia đình mình. Con mong từng ngày đến “Thời khắc yêu thương” để con được gặp bố mẹ, được gặp các anh các chị. Con yêu bố mẹ, em nhớ các anh các chị nhiều lắm.
Tạ Thị Thu Hằng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |