Bố mẹ yêu quý của con! Con thực sự biết ơn bố mẹ khi được sinh ra trên đời này. Càng thực sự hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương và những điều tốt đẹp mà bố mẹ đã dành cho con. Con được sinh ra là con gái duy nhất sau 3 anh trai, mọi người nói con chắc hẳn được chiều lắm. Vâng, chỉ có bố mẹ là chiều chuộng và yêu thương con nhiều nhất.
Nhiều khi con thấy mình quá kém cỏi và ích kỷ, biết ghen tỵ mà không biết cố gắng, biết suy nghĩ mà không biết hành động. Đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng nữa, vì càng làm con càng cảm thấy mọi chuyện như tránh xa con và đi ngược lại những gì con muốn. Ngay cả một điều nhỏ theo ý của con cũng không thể thực hiện được. Lúc đó, con đã tuyệt vọng, buông xuôi và muốn chạy về bên bố mẹ ngay. Nhưng khi con bình tĩnh và suy nghĩ lại thì thấy mọi chuyện đều bắt đầu từ con, lỗi đều là do con. Nếu lúc đó con hành động khác, con chọn cách giải quyết khác, con mỉm cười tìm cách giải quyết thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Giờ thì con đã nhận ra mình sai ở đâu, ở chính bản thân con phải không bố mẹ?
Đôi khi con thất vọng vì mình làm việc không hiệu quả, con buồn vì một chuyện không đâu, con khóc vì một người không xứng đáng. Đôi khi con than phiền về cuộc sống này, bỏ cuộc trước khó khăn, hay ngừng cố gắng để phát triển mình. Mà con quên rằng mình đang là một người may mắn, hạnh phúc nhất; quên rằng bố mẹ đã vất vả như thế nào để đem đến cho con những điều tốt đẹp.Con cũng quên rằng mình cần cố gắng hơn nữa, mình còn có một động lực lớn lao, còn có bố mẹ luôn yêu thương. Và chính bố mẹ mới là quan trọng đối với con.
Trong 22 năm qua, bố mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, là động lực, là niềm tin để con bước tiếp khi gặp khó khăn hay vấp ngã. Con nhớ dáng bố gầy ngồi một mình nhìn xa xăm. Con nhớ khuôn mặt mẹ khi mỉm cười, nhớ những đêm nằm ngủ tâm sự cùng mẹ. Con nhớ các anh, nhớ chị dâu và các cháu. Và con nhận thấy rằng mình cần phải thể hiện tình yêu thương đến bố mẹ, đến gia đình mình nhiều hơn nữa.
Trong suốt 4 năm đi học xa nhà, mỗi lần về với gia đình là mỗi lần con được tiếp thêm mạnh mẽ, có thêm động lực để phấn đấu. Nhưng chưa một lần con tặng cho bố mẹ một món quà. Tháng 12 này là thời điểm có nhiều quan trọng đối với con. Là những ngày cuối cùng con học trên giảng đường, bước sang năm 2015 chính thức đi thực tập, đón nhận những thử thách mới, những chặng đường mới. Cũng là thời điểm con nhận ra mình có trách nhiệm nhiều hơn đối với gia đình, bước ra ngoài xã hội với những thử thách lớn con cần phải đối mặt một cách mạnh mẽ hơn.
Ngày đầu tiên của năm này con muốn trở về phố núi yên bình - nơi không có sự xô bồ, bon chen của thành thị, nơi có bố mẹ luôn yêu thương. Con muốn mua cho bố mẹ bộ quần áo mới, muốn nấu những món thật ngon cho cả nhà mình, muốn nằm bên bố mẹ cả đêm để tâm sự và nghe những lời khuyên, lời động viên. Hôm nay con tự hứa với bản thân, hứa với bố mẹ rằng con luôn luôn phấn đấu, luôn làm việc hết mình, luôn mỉm cười sống thật vui vẻ với đam mê, với những trải nghiệm và nhanh chóng báo đáp công ơn của bố mẹ. Bố mẹ hãy sống thật khỏe mạnh để nhìn thấy con thành công nhé!
Cho dù có thế nào thì gia đình vẫn là nơi bình yên nhất, là nơi chúng ta luôn mong ngóng hướng về vì ở đó có tình yên thương vô hạn, có niềm vui xua tan đi bao nỗi muộn phiền. Hãy trở về nơi bình yên ấy để sẻ chia, để quan tâm và thể hiện tình yêu thương nhiều hơn nữa!
Triệu Thị Hoa
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |