Ngày còn nhỏ, cứ đến tháng 11, 12, mấy đứa trẻ thuộc gia đình khó khăn như chúng tôi chỉ mong ngóng sao cho nhanh đến Tết. Tết được trông mong như thế đơn giản chỉ là được mua bộ quần áo mới, được bao lì xì, có bánh chưng, mứt dừa, mứt bí…
Thời gian trôi, tôi lớn lên tự lúc nào không hay, Tết bây giờ là một nỗi lo toan, cật lực những tháng cuối năm kiếm đủ tiền mua sắm, nhưng trong nỗi lo đó tôi lại thấy một nỗi nhớ thúc giục trong lòng, làm vơi đi gánh nặng. Tôi nhớ giây phút gia đình đoàn viên, quây quần bên nồi bánh chưng và nhớ bà. Đã gần 85 mùa xuân đi qua cuộc đời của bà, những nếp nhăn mỗi năm thêm dày hơn, tôi giật mình khi nghe câu hát: “Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi, mồi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần”, tôi lại sợ hơn khi thời gian bên bà chẳng được nhiều.
Tết năm nay chắc bà sẽ vui lắm khi biết rằng con cháu sẽ tụ họp đông đủ để mừng thọ bà, với người già còn niềm vui, niềm an ủi nào hơn thế. Quanh năm quấn quýt bên con cháu, rảnh thì lại ra thăm vườn rau, giàn bí, bà chỉ mong con cháu về chơi trong những dịp lễ, Tết cho vui nhà vui cửa, nét mặt bà hiện lên vẻ đẹp nhân hậu và nhẹ nhàng biết bao.
Cả năm đi bôn ba đất khách quê người làm ăn chỉ về thăm bà được có đôi, ba lần, mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ ba ngày lại đi, rồi công việc lại cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời, những suy nghĩ về bà cũng không hiện diện nhiều, nhưng những lúc đêm về, cô đơn, vắng vẻ thì hình ảnh bà lại ùa về trong tôi. Ấy mà bà vẫn nhớ chúng tôi nhiều lắm, bà vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức của các con, các cháu, quan tâm bà để trong lòng. Chỉ những đêm nằm ngủ với bà, nghe bà tâm sự mới thấy bà thương con cháu thế nào.
Cả đời vì con vì cháu, chẳng biết hạnh phúc đích thực của bà là gì nữa, chỉ mong sao bà khoẻ mạnh mãi bên con cháu như lúc này là tôi thấy an lòng lắm rồi. Bà ơi, đợi con nhé, Tết con sẽ về thăm bà.
Đỗ Thị Ngà
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |