Chia sẻ câu chuyện tại đây.

Anh Kiên Trần (sống tại Hà Nội) được nhiều người trong cộng đồng mạng biết đến khi làm quản trị viên group "Đi để lớn" với hơn 24.700 thành viên và là đại diện của Tiệm cơm 1K (cơm từ thiện). Vừa qua, cả gia đình anh gồm: mẹ đẻ hơn 60 tuổi nhiều bệnh nền (đã tiêm 2 mũi), vợ đang bầu 35 tuần (đã tiêm 2 mũi), anh Kiên (đã tiêm 2 mũi) và cháu trai 16 tuổi (mới tiêm một mũi) đều nhiễm nCoV. Vợ anh vào viện Bảo Sơn khám thai và phát hiện dương tính nên được đưa ngay tới bệnh viện Phụ sản Hà Nội cách ly và điều trị tại cơ sở 2 Lò Đúc.

Ngay khi nhận tin, 4 người ở nhà rất lo lắng và sau khi test, 3 người dương tính, một người âm tính là cậu con trai đang học lớp 5 của anh. Cả nhà bàn bạc, đưa ra quyết định tạm cách ly cậu nhóc học lớp 5 vào riêng một phòng rồi hôm sau gửi sang nhà bác gần đó để có người chăm sóc. Ngoài thực hiện thông điệp 5K, cả gia đình còn mặc áo bảo hộ để giữ an toàn cho cậu bé. Trong ảnh, con trai của anh Kiên "khăn gói" sang nhà bác.

bbaChỉ còn lại 3 người cùng dương tính ở cùng nhau, ai nấy đều vui vẻ cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người.

Theo anh Kiên, trong quá trình điều trị, quan trọng nhất là người bệnh phải luôn lạc quan, vui vẻ. Do đó, ba thành viên vẫn tổ chức ăn lẩu, làm gỏi, uống Soju, vang. Cậu cháu của anh Kiên không có biểu hiện sốt, ho hay khó thở, chỉ bị sổ mũi, mất vị giác khoảng một ngày. Mẹ ruột của anh sốt nhẹ, mất vị giác 2 -3 ngày, người mệt nhừ.

Về thuốc, gia đình của anh được tặng rất nhiều nhưng quan điểm của cả nhà là điều trị theo triệu chứng. Ngoài thuốc cảm cúm Tiffi, ba người người dùng thêm các loại thuốc bổ để tăng sức đề kháng, uống C, rửa mũi và họng bằng nước muối, xịt họng và mũi bằng thảo dược Damina (đến giờ, mọi người vẫn dùng để tránh hậu Covid-19 bị ảnh hưởng phổi); siro ho Damina (dùng đỡ ho hẳn vì sau khi khỏi, anh Kiên ho rất nhiều); gói xông Damina.

Các thành viên nhắc nhau uống thuốc đầy đủ, đúng giờ, ăn uống như mọi ngày nhưng tăng cường trái cây, uống nhiều nước, và thường xuyên đo SpO2 và sẵn sàng báo y tế nếu chỉ số dưới 95.

Sau 4 ngày, anh Kiên và cháu trai test nhanh còn một vạch. Mẹ của anh phải 7 ngày sau mới âm tính. "Mọi người khi mắc Covid-19 cần rất bình tĩnh, tâm lý thoải mái, lạc quan, nên chuẩn bị nhiều đồ ăn, hoa quả, thuốc, máy đo SpO2 và tuyệt đối không cần kiêng tắm", quản trị viên group "Đi để lớn" chia sẻ.