Bạn hãy để vợ đưa ra quyết định. Tôi tin vợ bạn sẽ có hướng giải quyết tốt nhất, cao thượng nhất cho đứa con của bạn và cho cả bạn. Và chỉ như thế thì cô ấy mới có thể vượt qua được nỗi đau này. (Xuân Hạ)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Khi đã có vợ khác, có tình thương yêu khác thì anh Bằng dù muốn làm trọn trách nhiệm của một người cha cũng khó. Những lúc đức bé đòi ba, anh Bằng có luôn sẵn sàng ở bên con không? (Thi Tram)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Cô ấy mới học làm vợ có một tháng, vì thế đừng ép cô ấy phải chấp nhận đứa trẻ. Anh hãy đợi khi hai người có con rồi nói cho cô ấy biết, vì lúc này cô ấy đã là mẹ, có lẽ sẽ cảm thông hơn với hoàn cảnh đứa con riêng của anh. (Thành)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Liệu anh nghĩ thế nào khi sau này nếu anh muốn nhận con mà nó chối từ hoặc tỏ thái độ khinh miệt? Và ngay cả những đứa con anh chăm lo hàng ngày khi biết sự thật nó sẽ nghĩ sao về một người bố hèn nhát, phản bội? (Hoa)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Anh phải mềm mỏng và kiên trì thể hiện quan điểm: có trách nhiệm với đứa bé và điều đó nhất định không ảnh hưởng gì tới tình yêu dành cho người vợ và gia đình hiện tại. (Thu Trần)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Anh không nên để cho vợ quá sốc. Qua thời gian chung sống, anh sẽ hiểu nhiều hơn về vợ và khéo léo, tế nhị đề cập sự thật về đứa con rơi. Sau đó, hai người cùng bàn cách giải quyết: Có trách nhiệm với con và cho nhận ông, bà, cha, thậm chí cả mẹ kế nữa. (Hương)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Tôi yêu một người phụ nữ hơn tuổi, đã có gia đình và một đứa con. Cô ấy đã có thai và quyết định giữ đứa con lại. Dù tôi không hề muốn mất đứa con này, song sự lựa chọn lại do cô ấy. (Hoang Anh)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Tôi nghĩ điều đầu tiên anh nên làm là chứng minh đứa con đấy là con anh. Cảm giác đôi khi không thể đúng hết. Anh nên làm xét nghiệm ADN, nếu đứa con đấy của anh thì anh phải có trách nhiệm. (Oanh)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Nói với vợ, nhưng anh Bằng phải giữ khoảng cách với cô gái kia, thật nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vì phụ nữ chúng tôi rất đa nghi, rất nhạy cảm và cũng rất hay ghen...và tất cả là vì rất yêu chồng. (Ta Thi Diep)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Tôi nghĩ anh nên cho cô ấy biết càng sớm càng tốt, trước khi anh thực sự quyết định điều gì và trước khi hành động gì đó. Tốt nhất 2 vợ chồng anh chưa nên có con thời điểm này. (Khong)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Theo lẽ thường, một người vợ dù rộng lượng đến mấy cũng không thể yêu thương con rơi của chồng như con ruột được. Và như vậy sẽ không thể có hạnh phúc cho đứa trẻ đó. (Ngọc)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Những người vợ không bao giờ cưới của tôi đều rất thương tôi và tất cả đều ở vậy nuôi con và họ đều có cơ ngơi của ăn của để. Mỗi lần công tác, tôi ghé mỗi "trạm" một vài ngày, gia đình vui như hội. (HD)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Khi đứa trẻ biết cha nó còn sống và không hề biết sự có mặt của nó trên đời thì nó còn kính trọng nữa không? Và người làm cha, biết mình có một đứa con lưu lạc bao năm, không một lần biết mặt và gọi tên thì có đau lòng lắm không? (Hanh Nguyen)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Anh đừng để con mình lớn lên mà không có cha. Sau này, anh có thể giải thích là cha mẹ không hợp nhau nên đã ly dị để nó khỏi mang tiếng là con hoang. (Thành)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Hãy khoan cho vợ biết, thậm chí anh phải giữ bí mật này đến mười hoặc hai mươi năm sau, còn bây giờ anh hãy cố vun vén xây dựng hạnh phúc của gia đình mới, hãy nỗ lực trong công việc để vừa có thể đủ tài chính lo cho gia đình mà còn có thể giúp đỡ cho đứa con tội nghiệp kia. (nguyen cao thuan)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Đầu tiên Bằng nên nói cho ba mẹ ruột mình biết trước, xin ý kiến và gặp gia đình bên ngoại đứa bé đó, phải có ba mẹ mình cùng đi hoặc đại diện một người, nhưng tốt nhất là có mặt cả ông bà nội của cháu. (Minh Khánh)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Cô ấy vừa mới làm đám cưới được một tháng, và cũng như phần lớn những cô dâu khác, đều còn ngây ngất hương vị hạnh phúc. Nếu bây giờ biết tin này, hẳn cô ấy sẽ rất sốc, và hậu quả thì rất khó lường. (Thu Hương)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Em nghĩ cách duy nhất là anh hãy nói thật với vợ mình, bởi việc anh có con riêng là việc lớn rồi (Anh không thể giữ chuyện này bí mật cho đến hết cuộc đời được). Vì vậy, em nghĩ cách tốt nhất là anh hãy tìm cách để tâm sự với vợ mình. Quyết định thuộc về chị ấy. (Sương)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Bạn hãy đặt mình vào vị trí của con trai bạn, và nghĩ xem bạn muốn có được gì? Tương lai sẽ ra sao? Phát triển tâm sinh lý có bình thường không khi bạn bè chế giễu cháu không có cha? hay đại loại như vậy? (Moll Flanders)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Nếu cô ấy thật sự hy sinh cho anh thì khi biết anh có vợ, cô ấy sẽ giấu luôn việc đứa con vì có nói ra lúc này cũng không giải quyết được gì, chỉ gây đau khổ cho người khác (Thi Tram)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi