From: Ta Thi Diep
Sent: Friday, May 08, 2009 8:59 AM
Tôi thấy chị Hanh Nguyen và chị Ly nói đúng.
Anh Bằng nên nói thật với vợ càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi nói với vợ để cô ấy không bị sốc thì anh hãy tìm cách cho cô ấy đọc hết những dòng tâm sự một cách khách quan. Nhất là bài viết của chị Ly và chị Hanh Nguyen. Để cô ấy có thêm lời khuyên. Tôi hy vọng vợ anh Bằng sẽ hiểu ra vấn đề và biết anh chỉ yêu một mình chị và chuyện đứa con rơi là một tai nạn của thời trai trẻ.
Và từ đó cô ấy sẽ biết mình phải làm gì để giữ lấy anh và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Tôi nghĩ ở đời, con người không ai hoàn hảo cả, ai cũng có thể mắc sai lầm ít nhất một lần trong đời. Vấn đề là nhận ra sai lầm đó và không để lặp lại sai lầm đó mới là điều quan trọng.
Vợ anh Bằng là người giỏi giang, thông minh và hiểu biết và là người bao dung rộng lượng nếu cô ấy thật sự yêu thương anh. Khi anh Bằng nói thật với vợ cũng đồng nghĩa với việc anh Bằng rất thật lòng với vợ, rất yêu vợ và không muốn mất vợ.
Khi cô ấy tha thứ cho anh Bằng, cũng có nghĩa là cô ấy cho anh Bằng một cơ hội được toại nguyện, được thanh thản trong tận đáy lòng anh và cho anh Bằng cơ hội để được yêu thương và toàn tâm toàn ý với vợ với con sau này. Đó cũng chính là cái khôn của người làm vợ. Đồng thời anh Bằng phải giữ khoảng cách với cô gái kia, thật nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vì phụ nữ chúng tôi rất đa nghi, rất nhạy cảm và cũng rất hay ghen... và tất cả là vì rất yêu chồng.