Tôi thành thật khuyên Bằng nên làm theo lời khuyên của anh AT. Đó là cách giải quyết có tình, có lý và chắc chắn nhất. Tôi theo dõi từ đầu câu chuyện của anh và chỉ đến khi anh AT cho lời khuyên, tôi mới thấy đây là cách tốt nhất anh nên làm. (Pham Thanh Huyen)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Em đi công tác nhiều, khắp mọi miền đất nước thì với thái độ không đứng đắn của em và những phụ nữ nhẹ dạ thì không biết còn bao nhiêu em bé ra đời vô tội như vậy nữa (Ngan)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Nếu vì đứa con mà anh quay lại với cô ấy tôi không dám chắc là anh sẽ hạnh phúc vì tình yêu của anh bây giờ là người vợ mà anh mới cưới.
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Theo tôi nghĩ, anh chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Một là người vợ hiện tại, và chu cấp tiền bạc cho đứa con, nhưng việc này là vợ anh làm. Anh hoàn toàn không liên lạc gì với mẹ con cô ấy cả. Vợ anh sẽ thay anh làm bổn phận người cha. (My Hope)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Nhẽ ra anh Bằng nên nói với vợ đầu đuôi câu chuyện trước khi tiếp xúc với cô Lan. Nếu anh nói với vợ ngay sau khi nghe bạn anh nói lại thì vợ anh cũng sẽ ngạc nhiên như anh và thật sự anh không biết việc anh có con rơi nên đối với vợ anh không là người gian dối. (AT)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Nếu Lan vẫn nuôi con, thì liệu vợ anh có chấp nhận việc anh đến thăm con vì không ai đảm bảo rằng anh chỉ đến thăm con mà không "thăm" luôn mẹ?! Giữa anh và mẹ của con anh có một sợi dây kết nối vô hình, đó là sự thật không bao giờ thay đổi. (Hạ Vy)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Bằng nên nhận con và nên kể chuyện này với vợ. Nếu bạn cảm thấy còn quá sớm để nói với vợ vì vừa mới cưới được một tháng, bạn có thể nói chuyện thẳng thắn với Lan để lùi thời gian thương thuyết lại. (Chi Mai)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Tôi biết anh chưa có cảm nhận gì sâu sắc về tình cảm yêu thương giữa 2 cha con, phải qua thời gian gần gủi anh mới hiểu được. Con anh chính là một phần cuộc sống của anh, một cuộc sống mới kế thừa từ con người anh.
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Ngày tôi phát hiện ra anh vẫn đi lại với người phụ nữ kia và đứa con của họ, vượt quá giới hạn của cái việc mà trên diễn đàn các anh, các chị gọi đơn giản là “có trách nhiệm với đứa con”, tôi thấy lòng mình đau đớn vô cùng. (Cẩm Nhung)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Đúng là một con sông không thể bồi cả hai phía, nhưng chúng ta là con người, chúng ta chọn cách bồi cho một phía, nhưng cũng không thể đứng nhìn bên kia sạt lở được anh Bằng ạ. (Binh)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Anh đã hại đời của mẹ cháu thì bây giờ đừng hại đến đến đời cháu nữa. Con nít không có tội và nó không phải là một tai nạn, nó là một con người cần được sống bình thường như những người khác. (Tuan)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Họ đều bị 'đánh cắp' một phần cuộc đời. Người thì bị lấy mất cảm xúc, sống mà có lúc không bằng chết, người thì bị đánh cắp sức khoẻ, có trường hợp là cả tiền bạc để nuôi bồ. (Thuy Mai Phan)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Khi cô ấy và anh chưa có giàng buộc gì về con cái, hãy để cô ấy quyết định. Cô ấy tha thứ thì càng tốt. Nếu không tha thứ, anh vẫn phải vui lòng để vợ ra đi tìm hạnh phúc. (Hoang Trinh Hanh)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Nếu như tất cả những ai đã làm cha mà đều biết khổ sở như Bằng thì chắc sẽ ít ai đi ngoại tình, ít ai hớn hở ly dị và ít có những phụ nữ mừng rỡ khi thấy người đàn ông bỏ vợ để cưới mình, dẹp bỏ cái gọi là tình thâm phụ tử. (Đại)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Khi biết con rơi của bố, mẹ tôi vẫn bình thường vì bà biết đó là quá khứ, từ ngày bố mẹ chưa quen nhau. Đến khi người đó tìm đến nhận gia đình, mẹ tôi hớn hở đi khoe với hàng xóm, họ hàng về anh. (Lương)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Vô tình biết vợ có con riêng, anh cho là chị đã lừa dối chồng và bây giờ người đau khổ không chỉ là anh hay chị nữa mà cả những đứa con. Từ chỗ gia đình hạnh phúc, họ đang đứng trên bờ vực tan vỡ. (Minh Thanh)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Vì cùng là phụ nữ nên tôi hiểu được sẽ rất đau đớn khi phải chia sẻ tình cảm của mình, của người mình thương yêu với ai đó. Dù chuyện kia chỉ là quá khứ nhưng nó lại luôn tồn tại và đi song song với cuộc sống của hai vợ chồng. (Hà Thu)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Việc nhận một đứa con để nuôi khác hoàn toàn với việc chấp nhận đứa con do chồng ăn nằm với người khác mà có, dù chuyện đó xảy ra trước khi cưới. Không dễ dàng chút nào đâu. (Lập)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Anh hãy trân trọng chị Lan và chăm sóc đứa trẻ, lúc này nên là gián tiếp thôi. Với vợ, anh hãy sống trọn vẹn hơn, chăm sóc vợ nhiều hơn và trong việc có trách nhiệm với con, anh nên tế nhị để chị cùng tham gia. (Yen)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi
Cô ấy sẽ nghi ngờ vì sao anh có con mà hơn một năm mới biết, lại ngay sau khi cưới. Phải chăng anh đã biết chuyện nhưng vì không muốn cưới cô gái và có trách nhiệm với con nên để đến khi mọi thứ an bài rồi mới nói. (Ninh)
> Vừa cưới vợ biết mình có con rơi