From: Sương
Sent: Wednesday, May 06, 2009 12:59 PM
Chào anh Bằng!
Thật buồn khi đọc tâm sự của anh, em cũng muốn gửi đến anh vài lời khuyên. Hy vọng sẽ giúp anh sáng suốt hơn trong sự lựa chọn của mình.
Anh Bằng ạ! Em nghĩ cách duy nhất là anh hãy nói thật với vợ mình, bởi việc anh có con riêng là việc lớn rồi (Anh không thể giữ chuyện này bí mật cho đến hết cuộc đời được). Vì vậy, em nghĩ cách tốt nhất là anh hãy tìm cách để tâm sự với vợ mình. Quyết định thuộc về chị ấy.
Chắc chắn, nếu là em chắc em cũng sốc, nhưng mà em tin rằng chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Nếu tình yêu của chị ấy đủ lớn để tha thứ cho anh, thì hãy trân trọng hạnh phúc mà mình được đón nhận, còn chị ấy chọn cách ra đi thì anh cũng phải chấp nhận thôi anh Bằng ạ.
Anh Bằng đã mắc một sai lầm trong quá khứ và chắc chắn anh phải chịu trách nhiệm đó rồi. Giờ anh hãy nói thằng với cô gái kia là anh đã có vợ và anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho đứa con anh. Đứa nhỏ là con anh và nó đã được sinh ra, vì thế anh không thể chối bỏ nó.
Anh từ bỏ con của chính mình hoá ra anh tàn nhẫn quá đúng không ạ? Em tin rằng đó không phải là con người của anh.
Mong anh sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc này và sớm ổn định cuộc sống.
Chúc anh hạnh phúc trọn vẹn và sống có trách nhiệm hơn!
Thân mến!