From: Oanh
Sent: Thursday, May 07, 2009 08:20 AM
Anh Bằng thân mến!
Đọc mục tâm sự của anh mà trên đường đi làm về tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi nghĩ điều đầu tiên anh nên làm là chứng minh đứa con đấy là con anh. Cảm giác đôi khi không thể đúng hết, ngày nay khoa học phát triển, việc chứng minh được con anh đâu khó, đúng không? Anh nên làm xét nghiệm ADN, nếu đứa con đấy của anh thì anh phải có trách nhiệm.
Tôi nghĩ anh nên nói với vợ về tất cả. Nếu anh và vợ anh đến với nhau bằng tình yêu như lời anh nói và anh cảm thấy không thể sống thiếu chị ấy, tôi tin chị ấy sẽ hiểu, ai cũng có lỗi lầm trong quá khứ và anh không cố ý gây ra mà. Người ta nói đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, tôi tin vợ anh là người biết lý lẽ và vị tha, anh nên bàn bạc với vợ anh cho hợp lý.
Nếu vợ anh và anh cùng nhau giải quyết thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Khi đã xác định được là con mình thì hằng tháng anh nên gửi tiền chu cấp cho con để người mẹ kia có thể lo cho con tốt hơn.
Còn không anh nên bàn với cô gái để anh được nuôi con, vì dù sao cô ấy còn trẻ, còn có hạnh phúc, đừng vì đứa con làm hại đời cô gái đấy. Anh cũng có gia đình thì tại sao cô ấy không thể có? Anh đừng quá day dứt. Anh nghĩ là sẽ nói với vợ, tôi cho như thế là sáng suốt. Vợ anh sẽ hiểu và cảm thông cho người con gái đó vì cùng là phụ nữ với nhau họ sẽ cảm thông cho nhau.
Tôi chưa có gia đình nhưng tôi thường xuyên đọc mục tâm sự nên theo cách giải quyết như vậy, tôi hi vọng chia sẻ cùng anh được chút nào những vướng mắc anh đang lo lắng. Chúc anh sáng suốt đưa những hướng giải quyết tốt nhất.