From: Thi Tram
Sent: Tuesday, May 05, 2009 10:16 PM
Tôi thật sự bất ngờ vì lối sống khá phóng khoáng của anh và cô bồ cũ, nhưng đừng bao giờ dùng từ sự cố xảy ra, đó là những lời nguỵ biện. Điều quan trọng bây giờ là cách giải quyết vấn đề.
Theo tôi anh nên nói thật với vợ và lắng nghe ý kiến của chị nhà. Nhất là cách cư xử của anh với cô bồ cũ phải dứt khoát, khi anh có trách nhiệm với đứa nhỏ.
Nếu tôi là anh tôi chọn vợ chứ không chọn cô bồ cũ, mặc dù như mọi người nghĩ là cô ấy hy sinh cho anh nhưng thật ra cô ấy lợi dụng đứa con để cố tình ràng buộc anh. Nếu cô ấy thật sự hy sinh cho anh thì khi biết anh có vợ thì cô ấy sẽ giấu luôn việc có con với anh, vì thật lòng việc nói ra lúc này cũng sẽ không giải quyết được gì? Không lẽ, cô ấy một mình không nuôi nổi đứa bé, phải nhất nhất là có cha thì đứa bé mới trưởng thành tốt sao?
Tại sao anh và cô bồ cũ không nghĩ kỹ lại, nếu sau này đứa bé lớn lên biết được sự thật, là cha mẹ nó vì sự cố mà đẻ thì nó sẽ suy nghĩ như thế nào? Tại sao bồ cũ của anh không hy sinh trọn vẹn, mà thật ra không phải hy sinh mà là phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, tự nuôi và dạy bảo con, rồi sau này bé lớn lên bảo là ba nó đã chết. Như vậy, trong lòng nó còn có sự kính trọng cả cha lẫn mẹ. Bây giờ nói ra, cô ấy và con được gì, ngoài những mất mát cho người khác, do chính mình gây ra.
Nên tôi mong anh và cô ấy phải suy nghĩ thật kỹ đừng vì những nông nổi của mình mà bắt người khác đau khổ.
Và tôi thật sự khuyên các bạn trẻ, nhất là những cô gái, khi làm việc gì đó nên suy nghĩ thật kỹ, nhất là phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đừng vì những giây phút bồng bột mà đánh mất đời con gái, phải ân hận, hay sản sinh ra những người con có mẹ mà không có cha, và có khi thậm tệ hơn là không cha, cũng như không mẹ.