From: Moll Flanders
Sent: Wednesday, May 06, 2009 1:17 AM
Trân trọng gửi bạn Bằng!
Đọc xong dòng thư của bạn, tôi cảm thương cho đứa trẻ quá. Bạn đã 28 tuổi, khi xảy ra chuyện bạn 26 tuổi, còn cô bé kia mới có 20 tuổi. Tôi không biết nói sao nhưng chỉ biết nhận xét rằng, cả bạn và cô gái đã sinh ra con bạn đều là những người sống bản năng.
Cô gái kia ở tận Lào Cai, và vẫn giữ nếp sống của người dân tộc, trời sinh voi trời sinh cỏ, mà không hề biết rằng sinh con là hạnh phúc người mẹ, nhưng không cho con một mái ấm bình dị có cha có mẹ, có ông bà anh chị nội ngoại hai bên cũng lại là bất hạnh của đứa trẻ và sự vô phúc của người mẹ.
Bạn hãy đặt mình vào vị trí của con trai bạn, và nghĩ xem bạn muốn có được gì? Tương lai sẽ ra sao? Phát triển tâm sinh lý có bình thường không khi bạn bè chế giễu cháu không có cha? hay đại loại như vậy?
Tôi tin từ đó bạn sẽ rút ra được những điều quan trọng cần phải làm cho con trai bạn.
Tôi là phụ nữ, và cũng sắp lập gia đình, tôi hết sức và trân trọng đề nghị bạn, hãy mạnh dạn và chứng tỏ mình là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm với con, và vợ của bạn.
Hãy nói cho cô ấy biết sự thật, và an ủi, động viên để cô ấy tiếp tục hôn nhân với bạn. Hãy lựa chọn cơ hội phù hợp để nói. Tôi tin nếu yêu bạn, cô ấy sẽ bỏ qua và thanh thản cùng bạn chia sẻ nốt quãng đời này, vì các bạn còn trẻ và còn nhiều thứ cần xây đắp.
Còn nếu cô ấy không đủ tình yêu với bạn, và không đủ rộng lượng, thì sớm hay muộn, khi cô ấy biết, gia đình bạn sẽ gặp vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu sự việc này để lắng chìm một hai năm nữa hay mười mấy năm nữa, vấn đề lớn ấy sẽ nan giải hơn rất nhiều phần! Chỉ việc dấu diếm đứa bé thôi cũng sẽ làm bạn sống trong thấp thỏm, ăn năn như kẻ ăn trộm hay phạm tội, và rất có hại cho con bạn, cho bạn và biến chuyển tâm lý của bạn cả về sau này.
Tôi sẽ nói thẳng một chút, dù có thể bạn hơi buồn hay cảm thấy xấu hổ, tôi thấy không cần thiết phải lí lẽ rằng bạn không hiểu vì sao đã chót làm thế này, hay thế kia, con người ở tuổi 28 đủ trưởng thành để nhận thức bản thân và đàng hoàng ứng xử trong cuộc sống xã hội, làm sao sống đúng tư cách một người chồng, người cha, nếu thật sự tâm mình muốn có một gia đình ấm cúng, hạnh phúc.
Chúc bạn can đảm, và xin bạn một lần thôi, hãy tỏ ra là một người đàn ông chân chính!