Tôi muốn nói một điều là không cần phân tích ai đúng, ai sai cả! Hãy tìm cách đưa vợ của mình trở về với gia đình, mà muốn làm được điều đó, trước tiên phải rộng lượng, lấy yêu thương đặt lên đầu cuộc sống, coi nhẹ lỗi lầm. Tự nhiên người có lỗi sẽ thay đổi, hoặc nhận ra lầm lỗi của mình!
Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến chuyên mục tâm sự hai tiếng cảm ơn. Cũng từ đáy lòng chân thật, tôi vô cùng xúc động và biết ơn đến tất cả các anh chị và các bạn bốn phương đã bỏ thời gian quý báu của các anh chị, để cho tôi những lời khuyên, những lời động viên kịp thời, và những kinh nghiệm quý quý báu.
Các cụ vẫn có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại bao giờ, anh hãy thử tha thứ cho chị nhà một lần xem. Tôi không khuyên anh vì danh dự gia đình, hay vì gì mà chỉ vì con thôi. Chúng hoàn toàn vô tội, nếu có tội chỉ là người lớn chúng ta vì đã sinh ra chúng mà không mang lại hạnh phúc cho chúng.
Đau cho anh và cho bản thân em vì em cũng từng bị giống anh cách đây 2 tháng thôi. Tụi em kết hôn khi đã quen nhau 7 năm, cả hai đều là mối tình đầu. Sau 5 năm chung sống thì tụi em có 1 bé trai 4 tuổi. Cô ấy ngoại tình lần thứ nhất khi vừa sinh em bé được 8 tháng và lần sau cách đây đúng 2 tháng 5 ngày.
Một sự thật mà ai cũng biết đó là chúng ta chỉ thời gian ngắn nữa do tuổi cao, sức yếu thì "cơm" hay "phở cực ngon" cũng đều chịu, đâu có sức để ăn nữa. Tiếp theo đó thì dù ai ở trường phái thích "phở" hay ghét "phở" cũng đều "khuất núi" cả mà thôi, vậy thì có gì mà quan trọng hóa vấn đề "cơm" hay "phở".
Anh còn hai đứa con, hai đứa trẻ còn hồn nhiên, vô tư, chúng nó không nên phải hình dung và nghe những chuyện không hay này, sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của chúng sau này. Càng tệ hại hơn là khi chuyện giết người mà anh nghĩ trở thành sự thật.
Việc chị ấy giấu giếm chuyện đó có nghĩa trong thâm tâm chị ấy vẫn muốn giữ lại và duy trì cái gia đình hạnh phúc mà chị đã gây dựng được và đang có. Còn giấu giếm có nghĩa là vẫn hiểu rằng gia đình mới là cái bến cuối cùng mà chị ấy neo đậu, còn sự ngoại tình chỉ là ghé chơi của con thuyền.
Mong anh hãy vì hai đứa con trai xinh xắn của mình, đừng vì một người không tốt mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các cháu sau này. Nếu như anh trả thù người phụ bạc anh thì coi như anh khép lại cuộc đời của hai cháu.
Sống giữa thành phố đầy rẫy những cám dỗ và tiện nghi như bây giờ, để tìm được một người vợ luôn trung thành hay chung thủy tuyệt đối với chồng và gia đình ở xã hội này dĩ nhiên là có, nhưng không dễ đâu anh Bình à! Nói như thế không phải mình cho phép và chấp nhận sự nhố nhăng của họ!
Bị vợ phản bội, thật đau đớn, nhưng không phải là ta đã mất tất cả, ta còn nhiều thứ khác mà. Ta vẫn phải sống, sống một cách thật tốt, ta sống đâu phải cho riêng ta mà còn sống cho những người xung quanh: hai đứa con anh, bố mẹ, anh chị em, bạn bè...
Bây giờ nếu anh có giết chết được cả 3 người này thì sự việc có thay được không? Sự trừng phạt có lúc không phải là những gì phía bên kia nhận được, mà đôi khi đó là sự thanh thản anh có được. Có thể sau này anh sẽ không lập gia đình nữa, nhưng tôi tin anh sẽ tìm được những điều tốt đẹp.
Mỗi người đàn bà đều có những đòi hỏi khác nhau về người đàn ông của mình, nhưng về vấn đề tình cảm họ đều giống nhau. Ai cũng cần có sự chiều chuộng, âu yếm hằng ngày của chồng. Nó sẽ là một liều thuốc cần thiết để hâm lại và giữ nóng ngọn lửa yêu đương.
Biết là vợ anh và 2 người đàn ông kia đều sai, nhưng anh trả thù bằng cách giết chết họ hoặc hại họ là điều tệ hại nhất anh tự chuốc lấy. Họ cũng bị mất mát nhưng cuối cùng anh cũng chẳng được gì cả. Cũng phải ra trước pháp luật mà thôi, như vậy thì con anh sẽ bị khổ, người thân cũng chẳng vui gì.
Bạn hãy đối xử lịch sự, nhưng lạnh lùng với vợ như hai người hàng xóm, không hơn không kém. Chưa nói gì về câu chuyện đó vội, hãy chờ tới khi bạn thật sự bình tâm. Bạn vẫn cần duy trì cuộc sống gia đình để các con vẫn được hưởng không khí gia đình, chúng không có tội phải chịu cảnh bố mẹ cãi nhau.
Dù sao vợ chồng 20 năm chung sống không còn tình cũng còn nghĩa. Vả lại cô ấy đã thú nhận quan hệ với hai người đàn ông thì trong thâm tâm cũng mong anh tha lỗi. Anh hãy tha lỗi cho cô ấy, và cũng nên nói chuyện một cách đàn ông với 2 người đó. Nếu hai người đó có ý định không tốt thì anh nói với vợ của họ.
Thuốc đấy còn gì mà phải băn khoăn và bế tắc làm gì. Ly dị trong nhiều trường hợp là tốt đẹp cho thế giới này chứ không phải là xấu đâu. Từ trước đến nay chẳng qua chúng ta quá ấu trĩ và quan niệm sai lầm thôi ấy mà.
Em vừa trải qua mối tình với một người na ná vợ anh Bình. Em đòi lại số tiền bỏ ra mua xe cho cô ta thì nhận được câu nói "số tiền đó anh hãy coi như là ăn bánh trả tiền". Trong một phút điên loạn, em đã hành động và phải trả giá, bị tạm giam 1 tháng. Em đang chờ hầu tòa và sợ rằng không thoát được án tù.
Tôi nghĩ bây giờ cô ấy cũng thấy mình là người đáng chết hơn ai hết, nhưng người dũng cảm nhận lỗi thì anh cũng nên thứ tha. Tôi biết sự tha thứ rất là khó đối với anh ngay lúc này, nhưng tôi tin những kỷ niệm đẹp vui vẻ của gia đình anh sẽ giúp anh làm được việc đó!
Anh là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng trong quan hệ vợ chồng anh có làm tròn chức năng của mình? Nếu không nghĩa là lỗi không hoàn toàn ở phía chị nhà. Mặc dù phụ nữ Việt Nam là phải có đạo đức, tuy nhiên con người vẫn có nhu cầu cần được thỏa mãn và không phải ai cũng vượt qua cám dỗ.