From: anhla bien
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 25, 2006 9:47 AM
Subject: chia se cung anh Thanh Binh
Tôi cũng là người đàn ông, nên tôi cảm thấy rất sốc khi được đọc những dòng tâm sự của anh Thanh Bình trên chuyên mục Tâm sự. Mặc dù là người bàng quan, tôi không thể chia sẽ nỗi đau đớn này cùng anh Thanh Bình, nhưng phần nào tôi cũng hiểu cái cảm giác của anh hiện giờ. Tuy nhiên hãy cho phép tôi tham gia với anh suy nghĩ của tôi: Hãy xác định có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa hay không? Theo tôi thì không. Vì các lý do sau:
- Trường hợp nếu anh rộng lượng tha thứ thì nỗi ám ảnh này sẽ đeo đuổi anh suốt quãng đời còn lại và đó là gánh nặng tinh thần. Còn nếu anh chấm dứt cuộc hôn nhân này thì anh cũng sẽ đau khổ, nhưng nó sẽ có thời gian và nỗi ám ảnh này sẽ không còn theo đuổi anh mọi lúc, mọi nơi như hiện giờ (cũng có thể có khoảnh khắc anh sẽ nghĩ đến nó và đó là khoảng thời gian cục bộ).
- Về danh dự của bản thân và gia đình: Theo tôi anh nên đối diện với sự thật, người vợ mà anh từng yêu quý có nghĩ đến điều này không, đạo đức có tồn tại trong con người có ham muốn phiêu lưu tình dục không (nếu chỉ quan hệ với một người thì có thể xem là phút xao lòng bất chợt - có thể tha thứ). Vậy anh có nên để các con anh gần gũi và trưởng thành trong môi trường này không.
- Anh nên bỏ qua ý nghĩ trả thù và hãy đến những điều khác. Vì bây giờ nếu anh có giết chết được cả 3 người này thì sự việc có thay được không. Sự trừng phạt có lúc không phải là những gì phía bên kia nhận được, mà đôi khi đó là sự thanh thản anh có được. Có thể sau này anh sẽ không lập gia đình nữa, nhưng tôi tin anh sẽ tìm được những điều tốt đẹp (nếu không tốt đẹp thì cũng không tệ như bây giờ). Mặt khác anh còn có 2 đứa con, chúng sẽ là niềm vui và là mục tiêu sống của anh sau này.
Vài dòng cùng anh. Chúc anh luôn tỉnh táo và nhanh chóng vượt qua.
DMH