From: Nguyen ntt
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 25, 2006 9:10 AM
Subject: gởi Anh Thanh Bình
Tôi đọc được những dòng tâm sự của anh, tôi cảm thấy anh đang ở trong một tâm trạng hoảng loạn thật sự. Tôi nghĩ ngay lúc bây giờ anh cần tìm cho mình một sự yên tĩnh trong tâm hồn bằng cách anh hãy đi du lịch ở nơi nào đó! Ở đó có một không khí trong lành thiên nhiên tươi đẹp như Đà Lạt chẳng hạn, ở nơi đó anh có thời gian để suy nghĩ hơn. Chứ còn bây giờ khi anh ở đây, anh sẽ gặp vợ anh hằng ngày thì anh không thể bình tĩnh được để suy nghĩ.
Tôi khuyên anh nên làm như vậy. Có thể vợ anh trong những phút lầm lỡ mà đã làm điều có lỗi với anh. Cô ấy cũng thấy là mình có lỗi với anh nên đã xin lỗi và thú nhận lỗi của mình rồi. Có lẽ cô ấy cũng cần có sự thông cảm của anh và lòng khoan dung của anh đối vối cô ấy. Tôi nghĩ bây giờ cô ấy cũng thấy mình là người đáng chết hơn ai hết, nhưng người dũng cảm nhận lỗi thì anh cũng nên thứ tha. Tôi biết sự tha thứ rất là khó đối với anh ngay lúc này, nhưng tôi tin những kỷ niệm đẹp vui vẻ của gia đình anh sẽ giúp anh làm được việc đó!
Cô ấy đã dũng cảm nhận lỗi thì anh cũng hãy dũng cảm tha lỗi cho cô ấy. Có như vậy anh mới thực sự đang sống với hình ảnh đẹp của một người chồng, người cha. Tôi nghĩ ngay trong bản thân cô ấy cũng đủ để cô ấy phải trả giá đắt cho việc làm tội lỗi của mình rồi. Vợ chồng sống chung không còn bao lâu, hãy cố gắng sống khoan dung, độ lượng thì khi có qua đời thì anh sẽ vẫn thấy mãn nguyện và thỏa lòng.
Cầu chúc anh có một quyết định sáng suốt.
Cỏ Dại.