From: luckylucke
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:18 PM
Subject: Anh Bình hãy nghi ve hai dua con
Anh Bình!
Em xin chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Là đàn ông với nhau, em hiểu cái cảm giác khi người phụ nữ của mình phản bội mình, nó ảnh hưởng tới cái tôi của những người đàn ông như anh và em. Đọc qua câu chuyện của anh, anh vừa buồn vừa tiếc cho gia đình anh, nhưng bây giờ việc đã rồi, em chỉ mong anh đừng nghĩ quẩn và cũng đừng trốn tránh việc gì hết. Vì đây là do vợ anh gây nên, cô ấy phải có trách nhiệm với những gì cô ấy đã gây ra với tư cách là người vợ là người mẹ.
Em khuyên anh hãy bình tình giải quyết, và mong anh đừng cho con anh biết, đừng để hình ảnh người phụ nữ mười mấy năm ảnh hưởng tới 2 đứa con anh. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, em thấy anh và vợ anh đã cưới nhau 20 năm, có lẽ vợ chồng anh năm nay đã hơn 40. Với em phụ nữ ngoại tình vì 2 lý do, một là về mặt tinh thần, tình cảm; hai là lý do thể xác. Qua câu chuyện của anh em thấy gia đình anh đang rất hạnh phúc, anh la người đàn ông tốt, biết quan tâm vợ và con, không lý do vợ anh kiếm người đàn ông vì chuyện đó. Nên em nghĩ lý do thứ hai có vẻ đúng hơn và với một lúc 2 người, xin lỗi nếu em có nghĩ không đúng về vợ anh.
Bây giờ anh cần nhất là bình tình, anh đừng làm gì dại dột. Anh cũng nên nghĩ về hai đứa con của mình, nếu vợ anh đã ăn năn thì cũng tha lỗi cho cô ấy. Dù sao vợ chồng 20 năm chung sống không còn tình cũng còn nghĩa. Vả lại cô ấy đã thú nhận quan hệ với hai người đàn ông đó thì trong thâm tâm cô ấy cũng mong anh tha lỗi. Anh hãy tha lỗi cho cô ấy, và anh cũng nên nói chuyện một cách đàn ông với 2 người đó. Nếu hai người đó vẫn có ý định không tốt thì anh nói với vợ hai người đó cảnh báo về người chồng mình, nhất là người bạn thận của mình. Anh không có lỗi gì trong chuyện này, anh hãy cố lên, anh đừng yếu mềm có thể sau này lại xảy ra.
Chào anh mong anh hãy cố gắng lên để vượt qua nỗi đau này.