From: Do Van Lanh
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 25, 2006 9:59 AM
Subject: Cuộc sống còn có nhiều thứ khác, đâu chỉ có vợ.
Thật là bất hạnh khi anh có một người vợ như vậy. Tuy tôi chưa có vợ, nhưng nếu lấy vợ mà lại lấy được một cô vợ như vợ anh thì thà sống độc thân còn hơn. Anh còn chịu một mất mát nữa là anh mất đi cả người bạn thân của mình. Nhưng xét lại thì người bạn thân đó mất đi cũng không tiếc vì anh ta không xứng đáng là bạn thân của anh, anh ta đã phạm vào điều đại nghịch bất đạo: "Con thày, vợ bạn...".
Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta đâu chỉ có vợ, tuy vợ con là phần lớn nhất của cuộc đời mỗi người đàn ông, nhưng không phải là tất cả. Ngoài vợ con, ta còn bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người thân, sự nghiệp... còn rất nhiều thứ khác nữa chứ. Bị vợ phản bội, thật đau đớn nhưng không phải là ta đã mất tất cả, ta còn nhiều thứ khác mà. Ta vẫn phải sống, sống một cách thật tốt, ta sống đâu phải cho riêng ta mà ta còn sống cho những người xung quanh ta: hai đứa con anh, bố mẹ, anh chị em, bạn bè...
Anh hãy thử tượng tượng, nếu bây giờ anh giết người, tự sát... hoặc làm bất cứ một chuyện gì đó hủy hoại bản thân anh thì sẽ ra sao: hai đứa con anh, bố mẹ, anh chị em anh, bạn bè anh... sẽ rất đau lòng. Như thế là chuyện của anh đã làm cho bao nhiêu người thân của anh phải đau lòng, phải khổ. Có đáng không?
Theo tôi, anh nên xử lý như sau:
- Ly dị vợ (không thể tha thứ được, họ sẽ lại tái phạm và lúc đó anh sẽ đau khổ hơn).
- Nuôi hai đứa con thành người và sau này chúng lớn chúng sẽ hiểu.
- Thời gian sẽ giúp cho vết thương lòng anh lành lại, nếu anh gặp được người con gái nào khác hợp với anh, có thể đến với họ. Mong anh có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này.