From: Lan Thanh Hang
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 10:17 PM
Subject: Anh Binh hay that binh tinh trong luc nay!
Đọc tâm sự của anh em rất hiểu tâm trạng đau khổ của anh trong lúc này, nhưng anh hãy thật bình tĩnh, đừng để tính nóng nảy làm chủ bản thân anh. Biết là vợ anh và 2 người đàn ông kia đều sai, nhưng anh trả thù bằng cách giết chết họ hoặc hại họ là điều tệ hại nhất anh tự chuốc lấy. Họ cũng bị mất mát nhưng cuối cùng anh cũng chẳng được gì cả. Cũng phải ra trước pháp luật mà thôi, như vậy thì con anh sẽ bị khổ, người thân cũng chẳng vui gì.
Cách trả thù tốt nhất là hãy sống thật tốt. Hoàn cảnh của anh và vợ anh như vậy, một là anh hãy biết tha thứ nếu anh còn yêu chị ấy; hai là nên chia tay nếu anh cảm thấy không chấp nhận được sự sai lầm của chị ấy. Nếu anh đã tha thứ thì không nên nhắc lại chuyện cũ mỗi khi 2 người gây gổ với nhau. Khi tha thứ anh cũng đừng nên tha thứ một cách dễ dãi quá mà cũng đừng nên ép buộc chị ấy quá.
Người ta nói "chứng nào thì tật nấy", nhưng không phải ai cũng vậy. Tha thứ kiểu đó thật không dễ dàng chút nào, em biết chứ. Nhưng anh hãy cố gắng một lần nếu có thể. Mỗi nhà mỗi cảnh, người ngoài cuộc chỉ có khuyên mà thôi chứ không thể hiểu rõ và cảm nhận được như người trong cuộc. Em mong anh suy nghỉ cho kỹ trước khi quyết định điều gì. Chúc anh vượt qua mọi đau khổ!