Bình hãy giải phóng cho vợ
Trường hợp xấu nhất là giải phóng cho vợ, để cô ấy sống tự do với tình yêu của mình nếu cậu không tha thứ được. Cô ấy chẳng có lỗi gì khi có một sự ham muốn mãnh liệt đến như vậy (xét về mặt y học).
Trường hợp xấu nhất là giải phóng cho vợ, để cô ấy sống tự do với tình yêu của mình nếu cậu không tha thứ được. Cô ấy chẳng có lỗi gì khi có một sự ham muốn mãnh liệt đến như vậy (xét về mặt y học).
Trong thời gian này anh hãy đi du lịch đâu đó, khi trở về anh hãy tha thứ cho cô ấy và hai người sẽ làm lại từ đầu. Tuy chúng ta là người Việt Nam nhưng anh hãy nhìn ở góc độ xã hội phương Tây thì anh cảm thấy điều ấy là bình thường.
Bình tĩnh để nhìn nhận và đánh giá sự việc, những gì cần làm và hậu quả của nó. Trước mắt anh là hai đứa con, chúng không có tội gì cả, không ai có quyền làm tổn thương chúng. Anh hãy nhìn đến tương lai của các con bởi tương lai của chúng chính là điều mà anh hay bất cứ người cha nào cũng cần.(trungkien lhn)
Anh đừng sợ anh sẽ mất những đứa con, lớn lên chúng nó sẽ hiểu anh. Đừng đau đớn, dằn vặt nữa, anh cần có đủ lòng dũng cảm để từ bỏ quá khứ. Ở lại anh sẽ phải sống trong dằn vặt đau đớn rất nhiều năm và anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đâu.(eri)
Chị không còn xứng đáng là mẹ của 2 đứa con mà anh chị đã sinh ra và giáo dưỡng, dạy dỗ trong suốt 20 năm qua. Chị đã đẩy những người thân yêu nhất vào bóng tối. Họ phải sống dằn vặt, xấu hổ với những người xung quanh mặc dù lỗi lầm không phải họ gây ra.
Với tôi thì chỉ cần một lần phản bội chồng đã là không thể tha thứ được. Tôi biết sẽ có nhiều người bàn luận về chuyện đó và nói anh nên rộng lượng tha thứ, nhưng tôi biết là không thể. Nếu vậy sẽ chỉ làm cuộc sống của anh thêm nặng nề.
Đàn ông thì không được gục ngã. Thời gian có thể sẽ trôi 1 tháng, 1 năm, tới lúc nào anh có thể biết mình đang làm chủ hành động của mình thì hãy suy nghĩ tới việc ly hôn. Hãy suy nghĩ cho các con. Và nếu cảm thấy có thể tha thứ được thì hãy tha thứ. Đừng bắt ép mình và cũng đừng quá vội vã.
Anh giết người rồi anh cũng phải vào vòng tù tội. Còn những đứa con của anh chúng sẽ như thế nào đây, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi và trong xã hội luôn biến động và đầy rẫy những khó khăn chúng sẽ như thế nào? Liệu chúng có sống được không?
Có thể lúc này anh bất chấp mọi sự tàn phá đến với anh bởi anh cho rằng sự đau khổ của anh là tột cùng rồi. Nhưng hãy nghĩ đến hai đứa con trai xinh xắn dễ thương của anh mà hành động một cách cẩn trọng. Trả thù hay tàn sát chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn trong giây lát, nhưng sự trả giá thì sẽ là suốt cuộc đời.