From: Mr.Bong
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 24, 2006 10:09 PM
Subject: Vợ anh quan hệ xác thị với hai người
Kính gửi anh Thanh Bình,
Tôi đọc tâm sự của anh, rất thông cảm và hiểu tâm trạng của anh lúc này. Nhưng tôi xin góp ý chân thành với anh như sau:
1. Đối với con người đã được sinh ra trên thế giới này và sẽ chỉ sống có giới hạn thì cuộc sống là quan trọng nhất.
2. Trách nhiệm của một người khi đã sinh ra những đứa trẻ là rất lớn lao và quan trọng.
3. Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, vô hình, chẳng ai hiểu nó là thế nào và mặt mũi "tình yêu" ra làm sao cả.
4. Bế tắc của tình yêu đã được loài người nghĩ ra cách để giải quyết đó là "ly dị" và đi tìm tình yêu khác phù hợp với mình.
5. Không bao giờ và không thể giết người, hay tự vẫn vì tình yêu cả vì tình yêu là do hai bên mang lại cho nhau. Nếu một bên không muốn thì sao còn gọi là tình yêu mà lại đi giết người, lại tự tử... để tỏ ra là ta rất yêu nàng hay chàng. Thật là ngu ngốc anh Bình ạ.
Thuốc chữa bệnh là: Ly dị. Thuốc đấy còn gì mà phải băn khoăn và bế tắc làm gì. Ly dị trong nhiều trường hợp là tốt đẹp cho thế giới này chứ không phải là xấu đâu. Từ trước đến nay chẳng qua chúng ta quá ấu trĩ và quan niệm sai lầm thôi ấy mà. Chúc anh giải quyết thành công một việc quá đơn giản này.
Xin chào anh.