From: Khoa (NDK)
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 25, 2006 9:10 AM
Subject: Chia se cung anh Binh
Thật là đau khổ khi người mình yêu thương tin tưởng lại có hành động phản bội như thế. Tuy tôi chưa lập gia đình nhưng cũng từng đau khổ như thế. Giống như các bài viết của các bạn khác, hai cháu bé rất cần có anh chăm sóc, dạy dỗ. Do đó, những hành động tàn sát lại làm cho sự việc trở thành một bi kịch thật sự.
Một câu hỏi đặt ra là thật sự anh có còn yêu vợ anh không sau khi chuyện xảy ra. Tất nhiên còn người ai cũng có lỗi lầm, nhưng đó chỉ là một câu ngụy biện nhằm giảm nhẹ những chuyện đã xảy ra. Có những lỗi lầm ta có thể quên mau nhưng cũng có những lỗi lầm mà ta sẽ khắc ghi mãi trong lòng. Chỉ có tình yêu thật sự mới có thể tha thứ tất cả. Nhưng liệu người đó có xứng đáng được tha thứ.
Trước tiên anh nên tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc. Anh là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng trong quan hệ vợ chồng anh có làm tròn chức năng của mình không. Nếu không nghĩa là lỗi không hoàn toàn ở phía chị nhà. Mặc dù người phụ nữ Việt Nam là phải có đạo đức, tuy nhiên con người vẫn có những nhu cầu cần được thỏa mãn và không phải ai cũng vượt qua được cám dỗ. Ngược lại, nghĩa là chị nhà không yêu anh như anh từng nghĩ đâu, và liệu như vậy thì có xứng đáng với tình cảm của anh không.
Anh không nên quá tuyệt vọng vì cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp, đáng để người ta sống. Không có tình yêu người ta vẫn có thể sống được, vì còn có những người khác quan tâm mình như cha mẹ, bạn bè, con cái… Theo tôi, để tâm hồn bình yên sau những biến cố, anh nên rời xa gia đình cùng các con đi du lịch một thời gian. Anh nên suy nghĩ xem liệu tình yêu anh dành cho chị có còn bao la như lúc đầu không rồi hay có quyết định. Tha thứ tất cả nếu thật sự cần có người mình yêu, rời xa nhau nếu sống với nhau mà trong lòng luôn dằn vặt đau khổ. Thiết nghĩ, nếu các con anh hiểu chuyện thì chúng cũng sẽ đồng tình với quyết định của anh. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, sự thật rồi có ngày cũng sáng tỏ.
Tóm lại, sự bình yên trong tâm hồn là quan trọng. Anh đừng nên suy sụp, các con anh cũng đã lớn. Nếu gia đình có chia đôi thì chúng cũng hiểu được. Tất nhiên không ai xúi chồng bỏ vợ, nhưng nếu không thể bên nhau được thì cũng không nên miễn cưỡng. Ta sống vì bản thân ta, không phải sống vì dư luận, miệng đời. Mặc kệ người ta nói!
Chúc anh sớm thoát khỏi bế tắc và tìm được nơi bình yên trong cuộc đời.