From: Bac (Hoang Bac)
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 25, 2006 7:40 AM
Subject: Gửi anh Thanh Bình
Chào anh,
Quả thật tôi chưa bao giờ biết đến một hoàn cảnh đặc biệt như anh. Mặc dù tôi không ở trong hoàn cảnh giống như anh nhưng tôi cũng rất hiểu và thông cảm cho anh trong hoàn cảnh hiện nay.
Tuy nhiên, theo tôi có lẽ anh đã quá chú trọng đến công việc đúng không? Công việc của anh chiếm hầu hết thời gian của anh đúng không? Nếu anh nghĩ rằng mình là người cha, người chồng, người đàn ông trong gia đình thì trách nhiệm cao cả nhất là phải đi làm kiếm tiền về để nuôi vợ con và cứ có nhiều tiền là vợ con vui đúng không? Nếu anh nghĩ vậy thì anh hoàn toàn sai lầm. Mỗi người đàn bà đều có những đòi hỏi khác nhau về người đàn ông của mình nhưng về vấn đề tình cảm họ đều giống nhau. Ai cũng cần có sự chiều chuộng, âu yếm hàng ngày của chồng. Nó sẽ là một liều thuốc cần thiết để hâm lại và giữ nóng ngọn lửa yêu đương.
Mà tôi cũng không hiểu sao anh lại phải lén xem điện thoại của vợ anh nhỉ? Anh nghi ngờ nên anh mới xem? Theo tôi như thế là không tốt. Một người đàn bà ngoại tình thì không dễ gì giấu được. Cái sự ngoại tình của người đàn bà nó sẽ bị bộc lộ qua rất nhiều mặt. Thời gian, tính tình, cách ăn mặc… vậy mà anh lại không nhận ra. Chính vì vậy nên ở phía trước tôi mới hỏi anh là có phải anh đã quá lao vào công việc hay không?
Nói vậy thôi, chứ tôi cũng xin chia sẻ cùng anh. Tôi không biết mọi người khác sẽ thế nào, nhưng riêng tôi nếu ở trong trường hợp đó chỉ có một cách tốt nhất là chia tay. Những người đàn bà họ chỉ ngoại tình với người mà họ thích, mà họ đã thích thì không bao giờ họ quên được đâu anh ạ.
Thế nên theo tôi, anh nên ly dị và cố gắng mang theo cả 2 đứa con. Có vất vả thêm nhưng như vậy:
- Con anh sẽ không bị người khác hành hạ.
- Vợ anh không xứng đáng để nuôi dạy chúng.
Tạm biệt anh, chúc anh có những suy nghĩ sáng suốt để quyết định những hành động của mình.